GĐ mình thuộc diện gia giáo, mình học hành tử tế (học ĐH CQ - khá danh giá) thân phận không đến nỗi nào. Do hoàn cảnh xô đẩy mình lấy 1 người đã có 1 đời vợ (li dị) và 1 con (giờ 6 tuổi).anh ấy hơn mình 7 tuổi - mình được coi là khá trẻ so với anh. Vì thời gian yêu và cưới quá ngắn, gia đình mình ko biết chuyện này (đến tận bây giờ vẫn không và vẫn tin là anh là trai chưa vợ - trước khi lấy mình). Đứa con ấy hiện đang ở với bố (gđ mình). Lúc đầu mình nhắm mắt bước đi không nghĩ ngợi gì và cho rằng mình sẽ có thể chấp nhận tất cả. Nhưng giờ mình rất hay bị tủi thân (mặc dù anh vẫn yêu và ko có lỗi gì với mình cả) nhiều lúc hay khóc tủi tủi khóc thầm nhưng vẫn ko cho anh biết. Cứ nghĩ họ hàng, gia đinh mình biết thì đầu mình muốn vỡ tung. mình ko biết tâm sự với ai cả. Hiện mình lại đang mang bầu nhưng tinh thần lúc nào cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng. Hãy cho mình 1 lời khuyên???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Học giỏi, tốt nghiệp xuất sắc ở nước ngoài
- Nhà giàu: Có tiếng ở một...
Vấn đề là tình cảm của bạn dành cho ox thế nào thôi. Khi yêu nhau thì...