Em chào các mẹ, lần trước em có viết 1 bài để kể về hoàn cảnh gia đình của em, nhưng lúc đó cảm xúc k được bình thường nên viết hơi khó hiểu, hnay em lại mạo muội tâm sự 1 chút với các chị về những gì em đang trải qua ạ.


Em lấy chồng cách đây 3 năm, giờ có 1 bé hơn 2 tuổi, lúc yêu thì chồng chỉ ngọt ngào được thời gian đầu, sau này đến khi cưới thì lạnh lùng hẳn, tụi em có em bé rồi mới cưới, có thể vì vậy nên chồng không còn nhiều tình cảm cho em nữa, em thì quá lụy tình vì lúc đó điều kiện em không tốt lắm (ngoại hình không được bắt mắt, công việc thì ở 1 huyện xa nên cũng hạn chế quen biết bạn bè), nhiều người khuyên em nên nhìn nhận lại mối quan hệ nhưng lúc đó em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cưới nhau về anh sẽ thay đổi hơn. Thế là cưới.


Hình cưới được chụp vội vàng, chỉ chụp 2 tấm hình cổng tại 1 studio vì anh không thích chụp hình, phần vi em nghén nên mệt mỏi, không đi nhiều được, cái này lúc đó em còn đang tràn ngập ảo tưởng nên không sao, bỏ qua được hết.


Những bất hòa sau hôn nhân em có thể không để ý vì lúc đó tình càm còn dạt dào lắm, nên mọi thứ anh làm em đều bỏ qua được, ví dụ anh không dẫn em đi cfe ăn sáng, đi ăn uống linh tinh, không mua những thứ em thèm khi em nghén, không quan tâm cảm xúc của em, không chở em đi siêu âm, phải ép mới chịu chở đi, không hỏi han em mệt k hay thèm gì không, nói chung cuộc đời em đã được báo trước sẽ ra sao rồi đó nhưng em ngu muôi không nhận ra sớm.


Em thì sống tình cảm, thích tối ăn xong vợ chồng thủ thỉ tâm sự hay cũng nhau đi dạo, bàn chuyện nọ chuyện kia, nhưng chồng em không thích. em muốn nói chuyện thì nói 1 mình, cơm xong chồng ngồi chơi điện tử, mình em ngồi bơ vơ, rủ chồng đi dạo chồng bảo mệt, đi 1 mình đi, rủ đi cfe cũng k đi, hoặc có khi em tình cảm ôm chồng, hoặc đụng vào người chồng là anh lại xua em ra, bảo em nóng, rồi bầu bì thấy ghê, em buồn lắm nhưng cũng cho qua hết. Vc em không quan hệ từ đó đên nay, nhiều khi em sợ k quan hệ lâu quá thì tcam sẽ rạn nứt nên chủ động với chồng, quay sang ôm, hoặc đụng chạm nhưng anh toàn xua em ra, cứ lí do nóng hoặc buồn ngủ này nọ (phòng ngủ đã có máy lạnh ạ).


Sau khi em sinh xong, tới sau này con đã lớn, hơn 2 tuổi nhưng chưa bao giờ chồng em ôm hôn hay nói yêu thương con. Trước đây ngủ chung giường 3 người nhưng con khóc hay đòi sữa cũng chỉ 1 mình em dậy, nhiều lúc nhờ anh thì được đôi lần, sau anh giả chết không chịu dậy, em lại phải làm hết. Sau này anh chuyển ra ngoài ngủ nên em phải thức đêm thường xuyên, em bị mất ngủ kinh niên từ lúc con gái tới giờ, ngủ k ngon giấc, sau này bé nhà em thường xuyên uống sữa đêm nên em phải dậy pha sữa có khi 2 3 lần 1 đêm, coi như khỏi ngủ, sáng ngủ nướng một chút thì chồng bảo ngủ như heo. Chán chả buồn giải thích.


Cuộc sống gia đình em không biết định nghĩa như thế nào cả, em thèm lắm cái cảm giác cuối tuần vợ chồng con cái chở nhau đi ăn đi chơi, thăm thú bạn bè, thèm cảm giác gia đình êm ấm, bố chơi đùa với con còn mẹ thì nấu bữa cơm ngon lành cả nhà thưởng thức. Chồng em không thích đi ăn với em và con, anh chỉ thích đi nhậu với bạn bè, không thích chơi với con, đùa với con chỉ đc 5 10p. Con thì thích chơi với bố, mà bố thì ngoài ăn ngủ ị đi làm về là ôm lấy máy tính. Vợ con thích làm gì thì làm.


Em đi làm về thì đón con, rồi tắm cho con, lo ăn uống này nọ cho con xong mới lo được tới cho bản thân mình, anh thì đi làm về là đi tập thể thao, 7h mới về tới nhà, ăn xong là tót vào phòng chơi game, em thì giặt đồ rửa chén, lúc bận gửi con nhờ anh trông con 1 lát thì a để bé tự chơi, bé đòi chơi điện tử với bố thì quát, không cho chơi và đuổi bé ra ngoài hoặc ra mở tv cho bé xem rồi lại vào chơi game. Trước đây em đi chợ sớm về nấu bữa sáng, chế biến bữa trưa rồi mới đi làm, trưa về chỉ việc hâm nóng lại là ăn được, sau này em mất ngủ nhiều quá nên không làm được nữa thì anh bảo em lười, ngủ nhiều như heo, lười như hủi...


Anh thường xuyên đành hanh với con, con em mới 2 tuổi, nhưng anh hay quát đánh bé vì những chuyện không đâu, anh bảo k dạy sớm nó hư, bé nhà em thích xem hoạt hình, anh thì cứ đi về là đòi mở thời sự, 2 cha con giành nhau, con khóc, anh lại đòi đánh con, đến nản, mà bé nhà em khóc là hay ói nên em xót con lắm, em bảo thôi anh nhường con đi, rồi tí xem lại cũng được, thì anh vênh mặt lên bảo không thích, chiều nó quen đi, em không nói nổi. Bé muốn bố nhảy và hát theo bố thì anh xua ra bảo bố không biết, bé muốn anh chở đi chơi thì anh không chở, bảo ra với mẹ kìa. Bé không theo bố vì bố xa cách con quá, nên em cực lắm, cái gì cũng chỉ đòi mẹ làm cho, thấy bố đi làm về là trốn.


Mới gần đây, anh đi nhậu về, chắc đói nên mua thêm bich bánh về ăn, con bé đang ngủ thì anh vào chọc nó dậy, bé ra thấy bố ăn bánh nên cũng ngồi xuống, lỡ tay làm đổ chén mắm nên bé sợ, sắp khóc rồi, anh lại cứ nói to bảo đứa nào làm đổ đấy thế là bé khóc òa lên, lại ói, em ra dọn cho con xong, bé cứ sà vào xin bánh ăn với bố, ăn rồi bôi mỡ đầy người, nên em bảo thôi đừng ăn để em rửa cho sạch rồi đi ngủ, bé cứ đòi ăn mãi nên em bảo chồng là thôi anh mang xuống bếp ăn cho con khỏi đòi, rồi em bế bé đi rửa, bé thì cứ quay lại đòi ăn, nên em nhắc lại 2 lần nữa, thì anh chửi thế này: "Đt mẹ mày, bố mày mua về cho ăn rồi còn lắm mồm, bố mày ăn cũng đ' yên nữa, muốn tao đốt cả cái nhà này khoonh..", thật sự lúc đó em sốc lắm, vì chưa ai nói với em kiểu nvay cả, đây lại là chồng em, nhưng em nghĩ anh đang có men nên em im lặng k nói gì, chỉ bế con vào cho ngủ, bé sợ nên khóc mãi, thì a vào lấy cây đòi đánh bé, thế là nguyên đêm đó bé cứ giật mình khóc suốt, 2 mẹ con khóc sưng mắt, em buồn kinh khủng luôn ạ. Hôm sau em về hỏi anh là hôm qua anh nói gì anh nhớ không, thì anh bảo nhớ chứ sao không, vậy là anh không say mn ạ, em mới bảo sao anh lại nói với em như vậy, anh bảo ai bảo lắm mồm, hic, em chỉ nói lại là đừng nói với em những kiểu như vậy nữa, với lại nếu sau này anh cứ đánh con vô lý như vậy em sẽ bế con đi, anh im chẳng trả lời em nữa.


Còn nhiều chuyện lắm các mẹ ạ, nhưng em không biết bắt đầu kể những gì nữa, đại loại chồng em là người vô tâm phải không mn? Anh chỉ cần đưa tiền về, còn lại không quan tâm gì cả, không cần biết ra sao, xoay sở ra sao hết.


Em đang có ý định ly hôn, vì ly thân chắc anh sẽ không chịu, nếu em bế con ra ngoài sống thì thiệt thòi cho con vì cuộc sống sẽ khó khăn nhiều lắm, mọi người cho em ý kiến với ạ, giờ em đang rất là buồn ạ, trong gần 1 tháng em sút 6 kí, ai cũng bảo sao vợ gầy thế thì anh bảo ăn ngủ như heo mà gầy gì, chắc giảm cân đáy, chán quá mọi người ạ.