Mấy ngày nay, mình luôn trong tình trạng uất ức và ân hận. Nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình thường. Thật lòng là mình cảm thấy tổn thương quá.


Chuyện là thế này, cách đây mấy hôm mình có dùng máy laptop của chồng mình, mình đọc được một bức thư của Yahoo gửi. Đại loại đó là 1 loại dịch vụ của Yahoo giúp mình ghi nhớ được các thông tin mà mình đã khai khi tạo lập một nick yahoo, để nếu sau này mình quên pass thì nhờ những thông tin đó mình lại có thể tìm được pass.


Và rồi mình đọc được một thông tin trong đó là anh ta đã khai ngày sinh chính là ngày sinh của người yêu cũ. tài khoản này mới được lập thôi vì trong đó còn một câu hỏi bảo mật là tên con đầu lòng của bạn là gì thì anh ta trả lời là Mr Bin. trong đó không hề có một thông tin nào về mình. Trong khi đó, mình luôn lấy tên mình và tên chồng để ghép với nhau trong các tài khoản của mình.


Thực sự mình vẫn luôn hiểu rằng anh ta lấy mình không phải vì tình yêu, mà thật ra mình có những đặc điểm để có thể là một người vợ tốt. và anh ta đã đến tuổi lấy vợ thì chọn mình thôi. Trong cuộc sống gia đình cũng thế, mình chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho mình, thật lòng mình cô đơn lắm nhưng vì vẫn luôn tự an ủi mình rằng anh ta quan tâm đến con, yêu thương và có trách nhiệm nên vẫn tự hài lòng. Nhưng quả thật sống với một người chồng không hề có tình cảm với mình, tủi thân quá. Thậm chí, từ lúc mình biết được sự thật đó mình còn luôn bị ám ảnh rằng ngay cả lúc anh ta làm chuyện đó với mình có lẽ anh ta cũng nghĩ rằng anh ta đang quan hệ với người yêu cũ ấy. Chính vì thế mà mình không thể làm chuyện đó nữa.Nhưng mình không sao nói chuyên đó với anh ta được. Cũng không dám nói cho anh ta rằng mình biết rằng anh ta vẫn còn yêu chị đó. Vì mình sợ rằng khi thực sự anh ta thừa nhận điều đó, thì có lẽ lúc đó mình tổn thương hơn nữa.


Mình phải làm sao đây?