Hwa em mới thấy chồng vẫn còn liên lạc với nyc , giờ em k biết phải làm sao ? Sau bao nhiêu lần tức giận, làm căng... Vậy mà chồng vẫn k thể dứt khoát đc. Giờ gần như là em bế tắc r mn ah . Em xin kể rõ 1 chút để mn có thể cho em lời khuyên em nen làm gì vào lúc này. Vc em cưới dc 2 năm r , chưa có bé, trc đây ck em quen với em này gần 3 năm , nuoi em nó ăn học, nghe chồng em nói thì em này ghê gớm, và theo đạo nên anh k quen nữa , ctay dc đâu gần 1 năm thì quen em, lúc quen thì em cũng k xđ nên cũng k muốn tìm hiểu quá nhiều.... Xong quen dc 1 năm thì thấy cũng tốt và em cũng yêu r thế là cưới. Trc ngày cưới anh với nó nt với nhau , em cũng chẳng biết nhan nhu gì nhau , chi bik tren face anh ah , tặng bài hat cho nhau "mưa tình yêu " gio em thu bài nay lắm y . Ngày cưới anh mời nyc mà nó k đi , cưới xong đc 1 tuần gì đó anh hẹn nó đi uống nước (cái này sau này em mới biết và đã làm rất căng), rùi cuoi dc 1 tháng j em lại phát hiện anh ả nhắn nhu cho nhau, em lại làm căng lên ông cu phất lờ em , r ngày sinh nhật ông nó nt cho ck em , nói đủ thứ nhớ nhung, yêu đương , r em k thể quên anh...toàn lời nói mặn nồng k ah , mà lúc đó em này đang có ny r, tối đó em để yên sáng hsau em nt cho nó nói nhẹ nhàng " bạn ơi , bầy giờ anh H đã có vợ r , bạn đừng có nt cho anh ấy nữa . Em đó nhắn lại chửi mình nói mình cướp ng của nó , trong khi minh trc khi cưới là đã có khoảng tg 1 năm là yêu nhau , còn trc đó là đã quen biết 1 tg r, mà em này ghe lắm , chửi khiếp lắm, r quay ra nt cho chồng em kêu là em ghe gớm em gọi đt chửi nó ( vc em cưới xong o xa nhau ) , em nói ông 1 là cắt đứt ll với nó or là li dị , thế ông chọn cắt , vậy mà tối qua em lại phát hiện được ông với nyc vẫn ll qua zalo , ông dùng chế độ bảo mật, và gần năm nay em cũng k muốn sờ đến đt of ong, nên k k biết, đế hwa thì mới vỡ oà r, bế tắc quá .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của minhthuy0702