Em có một vài dòng tâm sự, mong các chị có thể giúp em...


Em với chồng quen nhau 9 năm mới đi đến hôn nhân, cưới nhau được 4 năm, thời gian đầu tụi em dùng biện pháp tránh thai, sau hai năm quyết định có con nhưng đi khám bác sĩ nói không sao, hai vợ chồng bị chậm con.Trong lòng rất lo lắng nhưng em vẫn cố gắng vui vẻ và tìm mọi biện pháp để nhanh có em bé, còn dự tính nếu trong năm nay mà ko có con được thì đầu năm sau sẽ đi thụ tinh. Thời gian gần đây thấy chồng càng ngày thay đổi rất khác, cứ nghĩ rằng do chậm có con nên chồng buồn,lo lắng chồng sa ngã,em âm thầm điều tra thì biết được là chồng em có quan hệ tình cảm với 1 cô bé học sinh từ trước khi tụi em cưới nhau, chính thức liên lạc và quan lệ với nhau được khoảng 3 năm rồi. Nói thực cuộc sống của tụi em rất êm ấm.Vợ chồng sống rất hòa thuận, em suy nghĩ mãi cũng không ra lý do vì sao anh lại phản bội em.Hỏi thì a nói rằng do anh tham lam, em hoàn toàn không có lối gì cả. Chuyện này đến tai ba mẹ em, cả nhà em ra sức phản đối và bắt buộc phải ly hôn, gia đình không chấp nhận 1 người con như vậy. Trong khi gia đình ảnh thì ra sức níu kéo lại. Tụi em ly thân được 2 tháng rồi, ảnh nói với em là khi ảnh mất gia đình, mất vợ, mất hết tất cả ảnh mới biết vợ quan trọng với ảnh như thế nào.


Em cũng muốn tha thứ cho chồng nhưng gia đình và bạn bè thì lại nói tha thứ như vậy sớm quá ảnh sẽ không biết trân trọng, và sau này sẽ ngựa quen đường cũ lại làm khổ em thôi.


Em bối rối quá, không biết nên quyết đình như thế nào. Em rất thương ảnh nhưng cũng lo sợ ảnh không trân trọng cơ hội thứ 2 này. Xin các chị có kinh nghiệm cho em 1 lời khuyên.