Các mẹ ơi! Chồng em là 1 tín đồ của game, rảnh ra lúc nào là game lúc đó. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng ít tâm sự với nhau, cả ngày hai vợ chồng đi làm, tối về tắm táp cho con ăn rồi ăn cơm, cho con đi ngủ. Xong mọi việc thì chồng chơi game rồi đi ngủ, mà khi chồng đã chơi game rồi thì có muốn nói chuyện gì hay nhờ chuyện gì nữa chồng cũng coi như điếc ko nghe thấy gì. Nhiều khi những ngày nghỉ hay buổi tối rủ chồng cho con đi chơi nhưng chẳng bao giờ chồng đi các mẹ ạ. Muốn cho con đi đâu chơi thì phải đi một mình thôi. Thế nhưng tán gẫu trên fb thì lúc nào cũng có mặt, hay bạn bè rủ đi uống nước là ông ấy đi ngay. Em thấy cuộc sống như thế này tẻ nhạt quá. Nhà các mẹ có như thế này ko?