Chồng chỉ chăm chăm đưa tiền cho mẹ...e phải làm sao??
Chào các mẹ thông thái,
E và ck lấy nhau đc 4 năm, có với nhau 1 nhóc trai gần 3 tuổi.Trước kia, e làm cho 1 cty nc ngoài gần nhà mẹ đẻ, nói chung lương lậu, chế độ tốt.Ck thì làm cho 1 cty tư nhân : lương thấp và luôn phải đi sớm về muộn, suốt ngày phải chạy rong rong ngoài đường...
Nhà ck e kd nhà nghỉ..nên sau khi e sinh con cả ck và gđ ck bắt nghỉ làm về để làm NN, mà nói như ck và mẹ ck là về để vk ck cùng 1 mối chăm lo, quản lý kinh tế...e ko muốn nghỉ ở cty, đã có lần làm căng lên và ck cùng gđ ck nói nếu ko về thì sẽ li hôn.Hồi đó e cũng nhẹ dạ cả tin..bỏ cv đang tăng tiến, nhàn hạ, lương cao để về chăm con chăm ck...ai dè..về từ ngày nào là ck kinh từ ngày đó...đi chợ e cũng phải ngửa tay xin ck từng đồng 1..ck lúc nào cũng như " phòng thủ" e...tiền nong ck cầm hết....thu nhập từ NN ck cầm...được bao nhiêu là ck tiêu( tiêu j e ko biết)còn mang sang đưa cho bố mẹ ck cầm..Mẹ ck thì luôn nói: đầu tư 2 cái nhà nghỉ nhưng chưa trả hết nợ đâu đấy,mà lần nào ck mày mang sang là bố mày ghi rõ hết đấy(nhưng ko nói là ck đưa đc bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu nữa)...E phải nói thêm là: ck e là con 1, bố mẹ ck cũng thuê 1 cái nhà và làm riêng, vc e thuê 2 cái và làm riêgn,ông bà đầu tư vốn mở ra còn vc e quản lý thu chi)...thế nên hàng ngày là mc e sang đòi ck e đưa tiền( vì sợ ck e tiêu pha, chơi bời mất); Bà ko cho vc e kinh tế riêng, bà nói: có 1 thằng con trai nên sau này cũng là của vc mày hết chứ có đi đâu...Nhưng thực sự tiền tiêu j, mua j, đầu tư j e chịu ko biết...bà cũng đâu tư 1 cái nhà khác và cho chị chồng, chị ấy đi lấy ck nhưng 2 vc ko có còn nên li hôn.
CK e thì cứ được bao nhiêu tiền là đánh lô( có lần e thấy đánh hàng mấy triệu lô đề) rùi còn cũng có đưa cho ông bà....nhưng đưa bao nhiêu thì e ko biết
Nhiều khi e thấy chán vì cảnh gđ mình là vk mà ko biết j về kinh tế, ko đc tham gia về tài chính e rất chán...nhiều lúc thấy m là osin thôi vì n khi xin $ ck đi mua sữa, quần áo cho con thui là ck cũng ca cho 1 tràng nào là" 2 cái nhà máy đốt(ý nói e và con e), chỉ giỏi tiêu thui chứ đe.. biết làm j, chỉ giỏi ăn bám thôi..
Nhiều khi e góp ý nhưng cứ động nói là ck lại xua tay hoặc bỏ đi ko thèm nghe..
Rồi 2 bà chị ck lúc nào cũng rỉ vào tai ck e là" cậu mợ làm đc bn thì đưa tập trung tiền hết cho ông bà, ông bà làm cũng chỉ sau này cho vc cậu mợ thui"...
Thế rùi đến hôm nay ck e sau khi sang nhà mẹ ck về thì nói với e thế này" m sẽ mở 1 tk ngân hàng để tiết kiệm, đc bn tiền thì gửi vào đó lấy lãi suất" e có hỏi" thế vc mình trả hết tiền vốn thuê làm 2 cái nhà này cho ông bà rùi à" thì ck e bảo" ko biết, nhưng mở tk đó mang tên bà, vì bà sợ m tiêu pha mất tiền, cứ khi nào gửi thì chở bà đi gửi"
Em nghe mà não hết cả lòng mề các c ah...Ck e chẳng suy nhgix j hay một lòng lúc nào cũng mẹ mẹ như thế" ck e ko nghĩ thế còn vợ con a thì sao, gửi mang tên bà sau này như vc muốn mua cái j, hay đầu tư cái j thì lấy đâu ra tiền?mà muốn lấy tiền thì lại phải hỏi bà...Và kể cả cho như ck e và mẹ ck e nói là" có 1 thằng con trai thôi trước sau thì cũng của vc e" nhưng ai dám đảm bảo đc???bố mc e mang tiền đi làm j, cho con gái hay mua j làm sao vc e biết...rùi sau này ví dụ như có muốn cho con đi học chỗ nọ chỗ kia cần tiền thì cái j cũng phải hỏi ý kiến ông bà ư????rùi thì kinh tế e là vk mà ko đc hay biết như thế ư?
Em đã nghỉ làm, chịu hi sinh tất cả để ở nhà chăm lo kinh tế gđ vậy mà đổi lại e đc cái j? toàn là ck mắng nhiếc, đi khám ck cũng chỉ đưa cho 1 tr hoặc có lần ko đủ tiền khám, về quê ngoại cũng hạn chế tiền đi lại....?
Xin các chị cho e ý kiến, e phải làm sao bây giờ
(e cugnx đã có ý định xin đi làm lại. nhưng ck và gđ ck ko cho đi, vì bắt ở nhà trông nhà để ko phải thuê ng và hơn hết lúc nào nhà ck e cũng sợ nhân viên " ăn quịt " hết tiền...hic hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
vợ thì không quản lý đc cả kinh tế lẩn các mối quan hệ của chồng thì ....
em nghĩ chắc chị cũng hơi...
- Đầu tiên, anh ơi, nhà mình chi tiêu linh tinh...
tối qua e và ck đã có 1 cuộc nói chuyện "nảy lửa" các c ah.
chuyện là thế này:
ck e sau khi đi đón con...