Tập 1: “Cô ko chăm BMC, làm tốt nghĩa vụ dâu con tôi bỏ
Tập 2: “ko đưa tiền lương cho vợ nữa, đòi thì đưa dc 1trieu/1thang, C mua sắm ăn tiêu thoải mái vừa rùi mới tậu chiếc 3G trong khi lương cứng thì chỉ có 5chai.Vợ hỏi tiền cho thêm tien cham con thì bảo là hết”
Tập 3: “Tình cảm VC rạn nứt thì chồng thực hiện lệnh cấm vận V
Chị em phụ nữ chúng mình khi giận chồng hay “cấm vận” chồng .Còn em thì ngược lại. Đây là lần đầu tiên chồng “cấm vận em.em ko biết là C giận V hay là đang có dấu hiệu có bồ mà sao em lo quá các chị ạ?Linh cảm của em là vậy.
Em cũng giận C lắm vì câu nói :” : Cô ko chăm BMC, làm tốt nghĩa vụ dâu con tôi bỏ” vì coi BM là vàng còn vợ chẳng nghĩa lý gì cả, vợ làm chưa tốt thì khuyến khích vợ làm nhưng mà đợt này em hạ nước hết mình. Em vẫn bồng con đi đi về về(con em mới 7 tháng ), mấy lần giận trước em bỏ qua nhà ngoại luôn đợtt này cãi nhau to vậy mà em vẫn bồng con về nội, bỏ qua cả tự ái. Mạt dày lên mấy mét. Em vẫn còn tình cảm với chồng và rất mực yêu chồng. em muốn Vc hàn gắn tình cảm .Cách đây 2 hôm em ôm ổng thì ông trơ như đá , đoạn đc 15p em thả ra và đi ngủ. Tối qua em giờ đi ngủ sấn sổ ôm ổng, hôn, sò soạn kích động ổng cũng nảy sinh … nhưng mà ráng gồng người lại vẫn nằm im giả vờ ngủ.Hai VC 3 tuần roài ko “xyz” với nhau gì hết. em lo ổng có người thứ 3.em là phụ nữ em ko cấm vận thì thôi sao ảnh lại cấm vận em ???
Theo em dc biết thì phu nu khi giận C ko nên cấm vận vì ảnh hưởng hp gd. Còn trường hợp của em thì sao? Em phải làm thế nào đây các mẹ. Hay là cha này có bồ?Mà em vẫn thấy AX ở nhà thương con, chơi với con bthuong, ko di dau hết? Thế là thế nào hả các mẹ
kiểu thế nay, may mà em nhịn ảnh chứ mà chảnh như mấy đợt trước thì chăc là ly hôn quá các mẹ ơi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua đã được nằm...
Nếu không đúng như vậy thì có khả năng cao là AX thay lòng đổi dạ.:Sad: