E đang buồn lắm mọi người ơi! Thời gian gần đây bỗng dưng chồng e hờ hững chuyện ấy lắm! Lúc trước khoảng 2,3 ngày thì vợ chồng gần nhau một lần, lần trước hơn cả tuần mà chồng ko động đậy gì cả, phải đợi e nhắc khéo, từ đó đến hôm nay cũng 1 tuần rồi chồng vẫn nín thinh! E quan sát thấy chồng vẫn vui vẻ bình thường, yêu vợ thương con, ko đi sớm về muộn, ko có gì đáng nghi cả! E cũng chăm chút bản thân hơn, sợ mình luộm thuộm làm chồng chán, nhưng ko có tiến triển gì cả! Ko biêt có phải sức khỏe chồng e có vấn đề ko, chồng e mới 33t thôi, nhưng trước khi lấy vợ chồng e cũng nhậu nhẹt, chơi bời, gái gú lắm, thậm chí bóc bánh trả tiền nữa! Ko biết có phải tại lúc trước chơi bời quá nên giờ mới vậy ko mọi người!? E cũng ko phải là người có nhu cầu cao về chuyện ấy đâu, nhưng tại tự nhiên thấy chồng như vậy nên cũng hơi buồn! Mọi người cho e lời khuyên nhe!