Hiện nay em rất bế tắt mong mọi người góp chút ý kiến cho em, em xin kể về hoàn cảnh hiện tại của em.


Em và chồng bằng tuổi, chỉ mới 24 tuổi và kết hôn được một năm, hiện tại chồng em đã đi làm ổn định và em mới ra trường do có bầu nên bây giờ chỉ ở nhà và sắp sinh.


Từ lúc tụi em quen nhau thì ba mẹ chồng em chê em không biết làm gì nên không vừa ý em nhưng với tình yêu 8 năm và trải qua bao khó khăn thì chồng em và em cũng được cha mẹ cho làm đám cưới. Cuộc sống hôn nhân của em tuy có cãi vã nhưng cũng khá hạnh phúc, nhưng có điều cha mẹ chồng em cay nghiệt hành hạ em rất nhiều, lần đó bắt em làm nhiều quá nên bị dọa sảy thai nên chồng em với em bàn nhau về nhà em ở vì 2 nhà cách nhau chỉ có 1 km, tuy chồng em ở nhà em nhưng rất thoải mái, gia đình luôn hòa thuận. Nhưng chỉ riêng cha mẹ chồng em thì càng ghét em hơn nên hay kêu chồng em về nhà, bắt chồng em bỏ em, nói rằng em bỏ bùa chồng sao mà chồng em nghe lời em quá. Chồng em biết đúng biết sai nên bỏ ngoài tai lời mẹ chồng nói và vẫn tốt với em tuy nhiên do công việc chồng em làm là thư ký tòa án nên hay tiếp xúc nhiều với đương sự là nữ và hay đi tiếp khách cuối tuần, điều đó làm em luôn nghi ngờ chồng em có người khác và em có bắt gặp tin nhắn tình cảm của 2 người họ.


Đỉnh điểm cách đây một tuần, vì em ở nhà hơi buồn nên có kêu anh để laptop lại cho em chơi (đồ đạc em do vì nợ trước cưới nên đã cầm hết) anh không chịu nên e có nói lời xúc phạm anh và bị a tát cho 2 bạt tay trước mặt em gái của em, do bênh chị mình mà em gái em bị anh chửi, tính anh nóng nên trước khi ra khỏi nhà thì có nói "cái nhà này tao không sợ thằng nào hết". Mẹ em nghe được thì rất giận, và nói nếu ra riêng thì ra, nhưng không cho anh về đây nữa, nhưng hoàn cảnh tụi em không có tiền ra riêng, anh bỏ về trong nhà anh được 1 tuần và không có ý định quay về dù em đã có nói chuyện với anh, lúc nào anh cũng tránh né em hết, mấy ngày nay anh vẫn có nhắn tin cho em nhưng hỏi thăm con anh thôi, em hỏi khi nào a chịu trở về thì a cúp máy, trước giờ chưa bao giờ anh đi lâu như vậy hết. Nếu em biết kiềm chế thì đã không đến nỗi nào rồi, anh nói anh sẽ không bỏ mẹ con em một mình nhưng ở chung thì anh không ở nữa, em đang nghĩ có khi nào anh đã có người khác nên không muốn về với em hay không? em phải làm sao để hàn gắn được cuộc hôn nhân này? em xin ý kiến mọi người