Chào các bố mẹ,


Vợ chồng em lấy nhau 5 năm rồi, chưa có con vì em có nhưng sẩy thai sau đó cố gắng nhưng chưa có lại. Bố mẹ chồng em mất cả rồi. 2 vợ chồng đều là nhân viên nhà nước, anh ấy làm bên y tế và công tác xa em khoảng 200km, mỗi tháng về 1 lần, em ở nhà bố mẹ đẻ. Nhưng các mẹ ơi, lúc trước anh xã định chuyển về với em nhưng lúc này đổi ý, kêu em ráng đi dạy ở nhà mẹ đẻ 2 năm nữa rồi anh xã ổn định việc chuyển theo anh ( em là giáo viên) vì anh được quy hoạch lên chức, ko bỏ việc được. Anh xã thì lúc nào cũng bí mật về các mối quan hệ và việc làm ăn thêm. anh xã nói không thể cho em biết vì em lỡ mồm anh sẽ chết ( người ta sẽ hại anh).Lúc trước ảnh thương em lắm nhưng giờ phai nhạt nhiều, bọn em lại chưa có con nên em sợ mất chồng quá. Khổ nỗi, em càng sợ mất, anh xã càng ko xem em ra gì, ko chiều em như trước. Nhiều lúc bực quá em nói: anh xã không về với em, em sẽ li hôn. Ảnh tỉnh bơ: anh lo sự nghiệp, em không thông cảm, chia tay thì chia tay. Em không biết phải làm gì nữa, anh không coi em ra gì, có khi nói chuyện với đồng nghiệp nữ trước mặt em mà " anh, em " ngọt xớt, đang ở nhà với vợ cũng không dám nhận mà nói là đang" kẹt công chuyện". Em cũng khá xinh, có cv đàng hoàng vậy mà em ko hiểu sao anh lại như vậy, rất ít khi dắt em đến chỗ làm, lúc mới cưới thì có còn giờ thì ko. Em tính chuyện tương lai thì anh ậm ờ cho qua chuyện. Em hỏi anh có còn yêu em ko, thì anh nói: nếu ko yêu em anh sẽ ko về và không xxx với em. Anh làm như chúng em ko phải vợ chồng mà là bồ bịch vậy. Mỗi khi anh về, em cũng yêu thuong, quan tâm, chăm sóc anh như những người vợ khác, cũng tạo không gian ấm cúng, lãng mạn, cũng nấu cho chồng những bữa ăn ngon. Lúc ở xa, ngày nào em cũng gọi đt hỏi thăm, nói chuyện. em không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình em nữa các mẹ à, biểu hiện của chồng thế này là sao hả các mẹ?