Chồng biết kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ mà không về
Chuyện là thế này các mẹ ạ.
Hôm qua lúc em đi làm về, em về hơi muộn so với mọi hôm vì tắc đường. Về nhà thì thấy MC đã luộc con gà. Em thấy lạ nên liền hỏi (vì ngày thường nhà em ít luộc gà cả con). Lúc đầu mẹ em trêu là ngày sinh nhật mẹ. Nhưng vì ngày sn mẹ em nhớ và cũng qua rồi nên em hỏi lại. Về sau mẹ với nói là nay kỷ niệm 31 năm ngày cưới của bố mẹ. Lúc đó chồng em đi làm chưa về. Em lên phòng gọi cho chồng bảo chồng về thì mua bó hoa về tặng mẹ. Chồng nói không biết, trưa nay cũng không thấy ai nói gì và bảo không mua hoa. Lúc đó em bảo chồng về sớm ăn cơm cùng gia đình cho vui. Chồng đồng ý.
Rồi 1 lúc chồng gọi bảo không ăn cơm ở nhà. Em lại nghĩ chồng đi làm. Đến 11h giờ chưa về nên em gọi. Lúc đó với biết chồng đang ngồi ăn nhậu. Lúc đó em cũng tức lắm. Không hiểu sao lại tức như vậy. Mặc dù là không phải bố mẹ đẻ đâu nhưng vẫn tức. Em đã nói rõ ràng vậy rồi mà còn bỏ đi ăn nhậu nữa. Một lý do nữa em muốn chồng về sớm vì bọn em chưa có con cái. Đợt này đúng đợt bọn em canh trứng và hôm qua là ngày trứng rụng (điều này em cũng đã nói với chồng từ trước). Mà chồng lại nỡ làm như vậy?
Rồi 1 lúc sau em nt: "em đợi anh về rồi chút 2 vợ chồng nói chuyện". Chồng em gọi lại, nói dài lắm, gần một tiếng cơ. Trách em nọ kia, rằng không chịu hiểu, thông cảm và hy sinh cho chồng. Rồi lại lôi kéo bố mẹ đẻ em vào, rằng chỉ có tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ với hiểu, rằng gọi về cho bố em (lúc đó là 12h đêm). Em cũng nói thẳng " chuyện gì của vợ chồng thì vợ chồng giải quyết, anh đừng có lôi bố mẹ em vào đây".... rồi so sánh với vợ chồng bạn nọ kia, vợ nó thế này, vợ nó thế kia.... rồi đi nhậu như thế này chỉ vì muốn kiếm đồng tiền, thêm mối quan hệ... rồi em có nghĩ cho tương lai không? rồi sau này có con thì kinh tế như thế nào, cái này thì xin lỗi chồng chứ, chồng lo băng thừa. em còn lo từ hồi bắt đầu xây dựng gia đinh cơ (vì kinh tế bọn em không được khá giả cho lắm nên điều này em lo lắm, cố gắng tiết kiệm để sau này có con con đỡ khổ).... rồi nói mất tiền, tốn tiền vì gọi gần 1 tiếng mà em không hiểu gì cả.... rồi lúc đó còn nói bậy cơ... Điều đau lòng nhất mà chồng đã phát ngôn ra là chồng chửi em "ngu" :Laughing::Laughing::Laughing:. Khi nghe câu này xong em đã khóc, không nói được gì luôn
Các chị ơi các chị bảo em phải làm sao bây giờ. Sao đời em nó buồn quá vậy?