Em mới lấy chồng nhưng e thấy bực mình với ông chồng em. Đó là bênh MC e một các vô điều kiện. E không thêu dệt nên chuyện gì để kể xấu MC mà nói đúng sự thật nhưng chồng e bác bỏ hết. Nói "Mẹ không bao giờ như thế...". (Hiện tại em chưa mâu thuẫn gì mà em chỉ kể cho chồng nghe chuyện MC em nói mấy chuyện linh tinh). Bây giờ e chưa sống với MC nhưng tương lai là sẽ sống chung nhưng hiện tại e đã thấy nhiều điều phiền toái rồi. Chồng e phải gánh vác nuôi BMC, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải gánh hết, e là vợ đương nhiên phải có trách nhiệm cùng. Vì chuyện kinh tế nhà chồng e đã thấy mệt mỏi thêm chuyện chồng lúc nào cũng ca ngợi MC làm em thấy bực mình. Cái gì Mẹ cũng nhất, Mẹ anh nấu cái gì cũng ngon, Mẹ chu đáo lắm...(hết lời ca ngợi_gần như MC e không có khuyết điểm gì). Sau này sống chung mà có mâu thuẫn gì chắc e chỉ biết khóc vì chồng chỉ có biết bênh MC thôi.