Chồng bảo vợ kiếm việc khác làm cho đỡ vất vả, để mình chồng lo kiếm tiền đc rồi!
Số là chồng mình thu nhập bây giờ gấp mấy lần vợ, mình anh đi làm có thể nuôi cả nhà mà còn có dư để dành nữa. Mình thì làm chung cty với chồng, lương cũng đc nhưng áp lực công việc nhiều, tháng nào cũng có khoảng 7 ngày rời cty sau 7h30', và chẳng có ngày nào về đúng giờ mà còn phải làm thứ bảy nữa. Chồng thấy vậy nên xót vợ... cứ gạ gẫm vợ đổi việc khác (hoặc thích thì ở nhà) suốt 1 năm nay rồi. Mấy hôm nay thấy vợ vác bụng bầu đi làm, thì lại càng quyết tâm thuyết phục vợ hơn!
Nghỉ ở nhà thì ko rồi, vì mình ko muốn bị mang tiếng ăn bám chồng. Lương của mình hiện giờ chi tiêu tiết kiệm cũng tự nuôi đc 2 con, khiến mình ko cảm thấy thua sút quá nhiều so với chồng. Nghề kế toán của mình thật ra thì rất dễ kiếm việc nhàn nhưng lương sẽ thấp, còn lương cao thì chẳng có ở đâu mà nhàn cả. Chồng mình thì đang làm cấp quản lý cty cũng to to, chắc chắn có cơ hội gặp nhiều phụ nữ, gái trẻ vừa đẹp vừa tài. Mình ko muốn bị so sánh với họ và thua sút, cũng ko muốn phí hoài kiến thức, kinh nghiệm mà mình đã đạt đc sau gần chục năm đi làm...
Mọi người cho mình lời khuyên để vẹn cả đôi đường với!!! Đang đau đầu lắm đây vì ngày nào cũng nghe chồng ca điệp khúc... "vợ mệt vậy thì xin nghỉ thai sản sớm đi, hay nghỉ luôn đi càng tốt..." Biết chồng thương mình, lo lắng cho mình nên mới vậy mà ko biết làm sao cho chồng hiểu nếu làm theo ý chồng mình sẽ ko vui!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1