em ko biết tính sao. Tình hình là em và MC k hợp nhau, nên có nhiều chuyện. và bà luôn muốn em rời khỏi cái nhà này. E cũng k kể vì nhiều lắm. Nhà em có 3 đứa cháu ở quê lên ăn ở đi học, lúc chúng ở thì cả nhà đóng tiền ăn đưa bà đi chợ, chúng nó về thì bà vứt lại chuyện đó cho e, nên em qđ là khi chúng nó lên đi học thì em vẫn đi chợ ko nhờ bà. Thế là bà ko đồng ý, bảo con chỉ đi chợ cho nhà ăn, nếu bọn kia lên thì mẹ đi chợ, nếu ko nghe thì vc đóng tiền cho mẹ ăn riêng. E bảo con có trách nhiệm lo cho gđ mình, con nấu nướng cho nhà mình ( 2 vc, bà và con gái lên 2) còn bà ko muốn ăn cùng vc mà muốn ăn với các chau thì bà tự đóng góp với chúng nó.
chuyện dừng lại đó, vì nhà e đang có khách và sửa nhà. từ hôm đó, bữa ăn em nấu xong dọn ra mấy cháu lên gọi bà xuống ăn cơm đều ko xuống, gọi nhiều thì xuống và tỏ thái độ uể oải, buồn chán, ăn vội 1 bát cơm với canh rồi lên phòng nằm xem phim, kệ em với bao việc và đứa con nhỏ. BÀ cứ thế cho đến khi khách về hết. Hôm qua chồng e chat yahoo nói với em:"Bà nội muốn ăn riêng".
vợ: Em có nghe bác nói trước khi bác về ( bác là anh trai của chồng ra chơi)
vợ: anh định thế nao?
chồng: tình hình quá căng thẳng rồi
chồng: anh ra ngoài thuê nhà ở, còn em bế con sang bà ngoại ở 1 vài tháng xem tình hình ra sao? ( nhà ngoại ở ngay gần nhà e). để nhà cho bà và các cháu ở.
vợ: anh ra ngoaif ở thì vợ chồng mình cùng ra
làm j có chyện anh ra ngoài ở 1 mình
chồng: Ko, anh cũng chán cả em rồi, nói mãi ko thay đổi
anh ko bênh ai cả
mẹ anh cũng quá mức bt nhưng cái j cũng có căn nguyên của nó.
em cũng đã thay đổi nhưng ko nhiều.
anh đã nói rồi, nếu phải lựa chọn thi anh chỉ có thể bỏ em
vợ: thế em và con cũng thuê nhà ở chứ ko ở nhà ngoại.
khi nào a địh tiến hành ra ngoài? để em còn biết đường thuê nhà?
chồng: Mai tốt ngày đấy?
vợ: để khoảng 1 tuần nữa đã rồi anh nói với bà, vì em tìm thuê nhà cũng khó.
chồng: okei
thế rồi tối về 2 vc ko ai nói với nhau câu nào, lại rơi vào sự im lặng.
em nghĩ kỹ rồi, lúc đó em nói thế chứ nhà đấy mang tên vc em, nhà e em ở, ko đi đâu hết, còn chồng thích ở đâu thì ở, còn chuyện ăn uống thân ai người ấy lo. Chỉ biết rằng chắc mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. chỉ thương con bé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em còn hơn nữa là bố chồng em còn đau đầu hơn mẹ chồng em nhiều, đàn ông...
Nhà của vc bạn thì mẹ con bạn chẳng việc gì phải đi đâu cả....