Chồng bảo chồng phải nghĩ đến bản thân chồng trước rồi mới nghĩ đến vợ con sau, như thế có ích kỷ không
Trong lúc tranh luận hai vợ chồng, chồng mình bảo chồng mình phải nghĩ đến bản thân trứoc rồi nghĩ đến vợ con sau, vợ con đứng ngoài lề cuộc sống của chồng.
Chả nhẽ mình cũng bắt trứoc, nghĩ đến bản thân mình trứoc rồi chồng con sau.
Nếu hai vợ chồng đều sống như thế, liệu có sống được với nhau không vì ai cũng chỉ nghĩ cho mình, lúc nào cũng sợ mình thiệt, không ai chịu hi sinh cho ai một tí, ích kỷ vậy...??? Mình thì nghĩ là không thể sống với nhau như vậy, nhưng vẫn muốn tham khảo ý kiến mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
còn nếu thực sự chồng bạn nói nghiêm túc như thế thì...
Thứ hai: Ông chồng nào...
thế sao các mẹ vẫn hay tự an ủi mình thương...
Cái này là không nên đâu bạn nhé. Đừng bao giờ nghĩ như vậy....
trước sau đó mới nghĩ tới bản thân chồng, chồng làm tất cả...
Sai. Lo cho vợ con trước hơn lo cho...