Mình thắc mắc lắm.


Chồng mình yêu vợ thương con, lúc nào cũng chăm lo cho gia đình. Chiều vợ, chiều con. Nhưng không có khái niệm "lady first". Mà theo kiểu một ông chồng Việt Nam truyền thống. Chồng không có những cử chỉ ga lăng (tạm gọi) theo kiểu "tây" như đóng mở cửa, nhường cho vợ vào trước chỉ vì vợ là phụ nữ. Chồng sẽ giúp đỡ nếu thấy cần giúp giữa người với người, không hề có sự phân biệt giới tính gì.


V/d cụ thể:


1. Ga lăng kiểu Tây là xách hộ phụ nữ bất kỳ thứ gì ngoài cái xắc tay cá nhân của nàng.


Ga lăng kiểu Việt là cứ đi tay không, kệ nàng với một mớ túi đồ, trừ phi nàng cất tiếng nhờ hoặc xách cái gì nặng quá 10kg, đến nỗi thở phì phò và đi lặc lè.


2. Ga lăng kiểu Tây là nếu đi ô tô khi trời mưa thì sẽ chở vợ con về tận nhà cho khỏi ướt rồi mới đi cất xe (xa nhà).


Ga lăng kiểu Việt là cứ cất xe trước, đồng cam cộng khổ, (kết quả người trông xe thắc mắc sao không đưa vợ con về trước, và con thì ướt nửa người, phải thay quần áo mới).


3. Ga lăng kiểu Tây là nếu đang đi xe máy bỗng trời mưa lâm thâm, có thể nhường cái áo mưa duy nhất cho vợ con mặc, mình ướt hết.


Ga lăng kiểu Việt là mặc áo mưa vào với tư duy mình là thằng lái dễ bị ướt, vợ con có thể rúc tạm 1 góc đằng sau cũng đủ tránh mưa.


Lúc yêu cũng vậy.


Vậy chồng các mẹ ga lăng kiểu gì?


P/S: Các bác nam cũng có thể tham gia vụ trưng cầu dân ý này, nhưng không được tự ái vùng miền việc quy nạp tạm thời để so sánh của em đấy nhé. Kiểu Việt nghĩa là kiểu của chồng em, còn kiểu Tây là của mấy anh mắt xanh mũi lõ em bợ đỡ kiếm ít đồng lương.