Chào anh chị em WTT


Mình là nam, năm nay cũng gần 40 tuổi, đã có vợ và ly hôn gần 3 năm, con cái đã lớn sống với mẹ, bố vẫn cấp dưỡng nuôi con. Hiện mình sống tại Tp.HCM, công việc tốt, ổn định, không vướng bận gì cả, có nhà,


Hiện mình có quen bạn gái 29 tuổi, đang sinh sống ở quê, là giáo viên, chưa đi dạy, đang mở trung tâm luyện thi dạy thêm tại nhà, cuộc sống khá thoải mái yên bình bên gia đình.


Tình cờ quen nhau và 2 đứa cảm thấy mọi thứ trùng hợp đến không ngờ, sự đồng cảm và cùng suy nghĩ, nói chuyện không biết chán, đi chơi không biết giờ, muốn lúc nào cũng ở bên nhau ( mới chỉ cầm nay, ôm hôn thôi ).... nhiều thứ lắm, rồi yêu nhau.


Gia đình 2 bên cũng muốn 2 đứa tiến tới hôn nhân và mình cũng có dự định cuối năm nay làm lễ cưới. (mình có bàn chuyện với bạn gái rồi). Ngặt 1 nỗi, mới đây bạn gái thay đổi ý định sẽ sinh sống tại quê (cũng là quê mình luôn) không theo mình vào nam lập nghiệp và yêu cầu mình chuyển về quê xin việc, mua đất cất nhà và ở đó, muốn 1 cuộc sống đơn giản không xô bồ như ở miền nam.


Mình cũng rất khó xử và khó lựa chọn, cô ấy bảo cưới nhau xong em ở quê, anh ở sg, cuối tuần anh bay ra, nhưng kéo dài vậy đâu có được, vợ chồng thì phải sống bên nhau chứ


Lý do bạn gái muốn ở quê là gần với ba mẹ, là đầu tàu để giúp gia đình ổn định cuộc sống và muốn có cuộc sống an nhàn.


Nhờ anh chị em cho mình 1 lời khuyên ?


1. Nếu chọn công việc và tình yêu thì mình phải đi xa vất vã và để vợ sống 1 mình ở quê không ổn,


2. Nếu chọn công việc thì mất người thương ( khó chọn được người tạm đầu ý hợp) vì bạn gái muốn ở gần cha mẹ.


3. Nếu chọn vợ thì phải làm lại từ đầu, ( xin việc, xây nhà, ...) trong khi ở quê tìm việc rất khó, chuyển công tác cũng khó, mà nếu không có việc làm thì lấy gì mà ăn ?


Ngoài ra, bạn gái còn lấy lý do về quá khứ mình đã có gia đình và lo lắng cuộc sống phức tạp sau này nên phân vân chưa thể chấp nhận với hiện tại.


Mong cả nhà giúp cho mình 1 lời khuyên làm sao bây giờ ? Mình không muốn buông


Cam ơn