Mình đang rất bối rối và hoảng loạn, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được điều gì nữa cả. Mình muốn chia sẻ một chút để mọi người cho mình một lời khuyên thích đáng chứ không chắc mình sợ mà ly hôn mất :(


Chuyện là vợ chồng mình mới cưới được gần 1 năm, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc và cũng không phải lo nhiều về kinh tế. Hiện tại bọn mình cũng chưa có con nên cuộc sống khá nhàn hạ. Hai vợ chồng làm cùng nhau và có công ty riêng. Mình luôn nghĩ mình là người hạnh phúc, vì được chồng chiều chuộng hết mực và bố mẹ chồng yêu thương, nhưng tất cả đã vỡ vụn cho đến trưa nay, khi mình đi mua đồ cùng với bạn, và khi trở về nhà mình thấy cửa phòng ngủ không khóa, mình mở cửa ra và thấy chồng mình vừa xem phim người lớn bằng điện thoại vừa tự sướng. Mình về bất ngờ nên anh ta vẫn chưa kịp kéo khóa quần. Mình phải mất mấy phút mới định hình được chuyện đang diễn ra trước mắt. Và từ lúc đó đến giờ mình chưa nói với anh ta câu nào và anh ta cũng thế. Xin nói thêm với mọi người là mình còn khá trẻ, cao ráo trắng trẻo và cũng khá gợi cảm. Bình thường thì cuộc sống chăn gối của vợ chồng mình khá đều đặn, hai vợ chồng quan hệ hàng ngày và tối qua vợ chồng mình cũng có quan hệ.


Mình chẳng hiểu nổi tại sao chồng mình lại có hành động như thế nữa. Bình thường thì hai vợ chồng quan hệ với nhau thì chồng mình khá hấp tấp, luôn bỏ qua màn dạo đầu, xông vào hành động luôn, với cả chồng mình cũng luôn chỉ làm ở một tư thế. Thật ra thì khi quan hệ với chồng hầu như chưa bao giờ mình cảm thấy khoái cảm thật sự, mọi thứ quá nhàm chán nhưng mình sợ chồng tự ái nên chẳng bao giờ giám góp ý.


Bây giờ lại thêm chuyện này nữa thật sự mình thấy mệt mọi và chán chường lắm. Chẳng biết phải làm sao nữa. Mọi người tư vấn giúp mình với, mình phải làm sao bây giờ :((