Cho mình lời khuyên, giờ mình phải làm sao bực quá ah.....
Chuyện là thế này
Hai vợ chồng mình cưới nhau năm 2008, khoảng vài thang sau thi gd chị chồng dưới quê bị vỡ nợ và lên ở nhờ nhà mình. Chị ở nhà mình lo cơm nước và dọn dep nhà cứa sau đó mình có 2 baby( đứa gần 5t và 1 bé gần 1,5t).chị cũng có 2 đứa ( đứa năm nay vào lớp 10 và một đua năm nay lớp 2). Mọi sinh hoạt trong gia đình thì chồng mình lo hết, chồng chị đi làm thì nuôi chỉ 2 đứa đi học , từ 2 năm trở lại đây chồng mình có việc ít nên kiếm không đủ sài, phải xoay đầu này đầu kia, còn khi đó anh chị đều có thu nhập nhưng chẳng thấy nói gì phụ chi phí hết, mình nói với chồng cho anh chị ra ở riêng nhưng ông không chịu, ông sợ chị và cháu mình khổ mình nói gì thì ổng nói năm nay làm không được thì sang năm làm được, ông nói mình làm vậy ông bà nội buồn, nhiều lúc mình bực mình lắm nhưng chẳng biết làm sao,
Con nữa chứ, ổng nuôi thêm 2 đứa em đi học một đứa mê chơi nên không học đến nơi đến chốn, còn đứa em gái giờ đã đi làm mà cũng lo cho nó thi bằng toiec ở Việt Mỹ và học 2 trường ĐH, nó nói phụ mỗi thàng 500k nhưng ổng không lấy và nói tiền đó gởi về cho ông bà nội, minh có cái xe máy nhưng do sinh đứa sau nên chưa dùng tới thì cho đứa em gái ổng mượn đi làm giờ muốn đi cũng ko có xe đi, ông bà nội nói để hốt hụi rồi mua cho nó chiếc xe ông chồng mình thì bảo ko cần , cứ lấy xe mình mà chạy, mình tức thiệt luôn đó......còn nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1