Mình bây h 40 tuổi rồi. Đang làm cho FPT software. Tính đến bây giờ thì chắc mình lên giường cũng với hơn 30 người rồi và mình cũng rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Mình suy nghĩ rất nhiều. Tại sao con người ta không sống độc thân như vậy, cứ cặp đại ai đó chơi bời xong rồi bỏ. Tại sao phải lấy vợ rồi đi ngoại tình phải trốn chui trốn nhủi. Cư sống độc thân đi cặp bồ chơi bơi rồi chia tay chắng phải sướng hơn, khỏe hơn hay sao ? Mai mốt khi về già ngồi nghĩ lại hồi còn trẻ mình lên giường với hơn cả trăm người chẳng phải thích hơn, sướng hơn là chỉ yêu, lên giường với 1 người cả đời sao ? Mình thật sự không hiểu ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hy vọng các anh chàng chỉ thích của lạ, thích sự mới mẻ thay đổi thì cứ tiếp tục sống như vậy đừng...
Đối với chủ top, sống tự do, lên giường với gái là hạnh...
Đó có thể là hạnh phúc...
Quan trọng là, nếu đã quan niệm như vậy,...
Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi nhưng đã có gia đình nên cũng muốn chia sẻ với anh một chút quan điểm về việc này. Mỗi người có...
Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi nhưng đã có gia đình nên cũng muốn chia sẻ với anh một chút quan điểm về việc này. Mỗi người có...