Xin chào các mẹ trên wtt!Thực sự em rất rất khó chịu mà đang k biết phải làm sao. Ở đối diện nhà em có vợ chồng bác hàng xóm tầm trung niên r, 2con gái thì một chị mới lấy chồng một chị thì gần 40r chưa có chồng. Đặc trưng của nhà này v của ông hàng xóm này là cực kì tọc mạch, hay soi mói, tất tần tật động thái j của nhà e . Từ hồi yêu nhau ông đã hay đứng ở cửa nhìn trộm sang xem mấy h e đến chơi mấy h về để còn báo cáo vs bm chồng e! Vì ông í nghỉ hưu r ở nhà nên dư thời gian rảnh rỗi, bác gái thì lại tốt, k thấy soi bao h. Khổ cái vấn đề nhà e lại là bm chồng vẫn đang đi làm nhà nước, chồng e sắp đi du học nên nghỉ ở nhà, thành ra nhà suốt ngày có mỗi hai vc v đứa con. Bm chồng lại biết tính hàng xóm nên "tin tưởng nhờ vả" là "bác trông nom hộ" thành ra ông í càng đc thể, cái j cũng soi rồi nói lại vs mẹ chồng em - e đi đâu, làm j từ mấy h đến mấy h, sáng có đưa con đi ra ngoài k, trưa ăn uống tn, chiều có đi chơi k...... Vì e mới sinh cháu đc 1t mà cả nhà bắt k đi làm ở nhà trông cháu cứng cáp mới đc đi làm. Khổ thế k biết.Lại thêm vụ bố mẹ chồng e lại khó tính v quái chiêu nữa chứ. Mẹ chồng cũng hay tọc mạch, đưa chuyện buôn dưa lê. Tò mò đến cả chuyện bm đẻ e thu nhập thế nào? Có đủ sống k....blah blah..thôi thì e phải nhịn ơi là nhịn. Nhưng mà nhiều khi cũng k chịu đc. Nhà này thì quý cháu như vàng, cháu đích tôn mà. Nên e đưa đi đâu là phải báo cáo các kiểu...mệt mỏi lắm. Mỗi lần đưa về nhà ngoại chơi thì chồng k thèm đưa về, e pải tự gọi em gái hay bạn đến đưa về - mà nhà ngoại cách đó có 15-20' đi xe máy!! Mà e nhớ nhà kinh khủng, tại sao k cho cháu về chơi! Thế nhưng báo cáo vs mẹ chồng thì lại kêu sao suốt ngày đưa con về ngoại! Rồi lại hỏi thế mua quà j về? Bao nhiêu tiền? ..... @.@Thế là e k thèm báo cáo nữa. Cứ đi r về hỏi thì nói. Nhưng mà lại cũng nói. Bảo là việc j đi về nhà ngoại sao k báo vs mẹ 1 tiếng, quá đáng này nọ... R một hôm đi nhà ngoại về mẹ chồng đã về trc r nên bị bắt quả tang... E quyết định là đi v về k nói cái j hết cả. Thì ông hàng xóm chõ mồm vào. =.=!sáng nay dậy thì bị mẹ chồng mắng xơi xơi là "loại k thật thà, trung thực" "ch nhà mình lại để hàng xóm nói mới biết này nọ!" biết ngay là ông kia buôn chuyện, kể lại vanh vách mấy h đi, đi vs ai, mấy h về, ăn cơm trưa ở nhà k.... Zời ơi! Điên quá đi mất. Em phải làm sao đây?? Đối vs mẹ chồng e k nên nói chuyện nữa? (chồng e k nói ch nữa, tỏ thái độ lạnh nhạt từ bao lâu nay). Đối vs hàng xóm e có nên ra nói thẳng vào mặt k?? Khổ cái e là dâu mới về.....