Mình lập topic này trong một tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, và chắc chắn không hề có ý định câu view. Chỉ mong nhận được chia sẻ chân thành của các bố các mẹ có chung dù là một chút xíu hoàn cảnh.
Mình lấy chồng đã được 7 năm, đã có 2 con. Mình thuộc thế hệ 7x nên những lúc căng thẳng nhất trong quan hệ vợ chồng mình cũng chưa bao giờ nói ra hai từ chia tay với chồng. Nhưng thực sự đến giờ phút này, những gì chồng mình dành cho mình làm cho mình cảm giác chúng mình chỉ đang cùng chung sống mà không có tình cảm hay gắn bó gì với nhau. Mình đang trong thời gian nghỉ làm dưỡng bệnh, đang chịu đau đớn thể xác vì vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu. Vậy mà chồng mình hôm nay vẫn đi đá bóng và nhậu nhẹt với mấy người ở cơ quan đến 10pm mới về và không hỏi han mình một lời nào. Thành thật là chồng mình cũng U40 rồi nhưng bản chất là ích kỷ và không quan tâm đến ai ngoài bản thân (đi kèm với gia trưởng và ngang ngược) nên mình cũng đã quen và học cách không đau khổ nhiều với sự thờ ơ lạnh nhạt đó.
Gần đây vì áp lực cuộc sống và tò mò, 1 vài lần mình đã đi xem bói. Tất cả nhưng lần đó mình đều được nói rằng hoặc chồng mình hoặc chính mình sẽ có chuyện bên ngoài (ngoại tình).
Vì tính chất công việc nên mình có cơ hội gặp gỡ khá nhiều người và bản thân mình luôn tự săp xếp sao cho các cuộc tiếp xúc gặp gỡ tránh tình huống nhạy cảm. Ngoài công việc chính là một salaryman, mình có kinh doanh thêm với bạn bè để có thêm thu nhập nên về kinh tế mình có thể hoàn toàn tự trang trải được mà không phải phụ thuộc vào chồng. Những mảng kinh doanh đó cũng chính là niềm vui, giúp mình quên đi những khó khăn và đôi phần tủi thân khi thiếu sự quan tâm chăm sóc đỡ đần của chồng trong việc chăm con hay chăm sóc nhà cửa hàng ngày.
Tựu chung lại là từ phía bản thân, mình đã loại bỏ hết khả năng ngoại tình.
Còn từ phía chồng mình, phương châm của mình là nếu chồng mình làm gì dù xấu đén mấy nhưng không để mình biết thì mình sẽ không bao giờ tự hoài nghi hoặc cố gắng moi móc tìm hiểu. Và đến giờ này vì sự thờ ơ, lạnh lùng của chồng mình thì mình vẫn nghĩ nếu biết chồng mình có ai đó bên ngoài chắc mình cũng sẽ chẳng đau khổ vật vã hay làm to chuyện bởi có gì mất mát hay sụp đổ đâu.
Mình muốn có một lời khuyên, sự chia sẻ từ mọi người rằng cách sống thiếu tình cảm vợ chồng như của mình có ảnh hưởng nhiều và lâu dài đến 2 con của mình không? Nếu việc xem bói kia thành sự thật thì mình nên làm gì? Cách giải quyết đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến 2 con của mình? Xin cảm ơn trước những chia sẻ và ý kiến của mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1