E đã tuyên bố vs gd ck là e sẽ về mẹ đẻ để đi học lại e sn 92. ở gd ck cũng k có gì khó khăn chỉ lo cơm ngày 3 bữa cho gd k đc tự do đi đâu còn tât cả thì mình có thể làm gì thì làm. CHỉ có điều e k có nghề k làm ra tiền chỉ ở nhà chờ ck. E suy nghỉ cứ thế mãi s đc nên quyết định đi học lại. GD ck phản đối và ck nói e muốn thì cứ đi nhưng k có đg quay lại. Trước mắt thì cs vô cùng sướng chì ăn rồi chơi cả ngày nhưng thời gian lâu sẽ ra s. Những lúc a đi an chơi nhau nhẹt cả đêm k về e nói tới thì tiền t làm đc t xài đc . E chỉ biết chết lặng. Nghỉ tới mà tủi thân. E đã quyết định như vậy dù đúng hay sai. Nhưng vì yêu anh trong lòng cũng rất buồn nếu học xong mà k có cơ hội lại vs anh. Mấy chị chia sẽ vs e nha. và góp ý giúp xem e nên hoc về ngành gi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em SN 90 ạ. Đã TN TC Du Lịch.Nhưng chồng tương...
ơ nhÀ CHỒNG NUÔI RIẾT RÙI LẠC HẬU...
Chị khuyên em là nên đi học lại :) Bây giờ mới cưới đã thế, sau này...
Nếu có khiếu kinh doanh thì gặp...
em học xong cấp 3 đi, nếu sức...
k biết vui đc bao lâu đây. C lên nhưng vẫn k chiụ cho đi học. Lên để xem thư e s