Hai vợ chồng em mới cưới nhau được 2 tháng 6 ngày vậy mà có biết bao nhiêu biến cố xảy ra với em. Em viết ra đây để một phần giải tỏa bớt tâm lý và xin các anh chị cho em lời khuyên vì em đang rất băn khoăn.
Ngày ấy, khi chuẩn bị làm đám cưới thì hai vợ chồng có ý lo đầy đủ chỗ sinh hoạt sao cho thoải mái, vì nhà chồng em rất chật chỉ có 28m2 tầng 1 cho thuê + gác xép nữa nên bắt buộc phải thuê ở ngoài và mẹ chồng có nói cứ cưới nhau đi rùi ra Tết mẹ sẽ xây cái nhà bếp ở dưới để hai vợ chồng ở. Mặc dù là ở riêng nhưng thuê gần nhà nên hai vợ chồng có ăn chung với mẹ chồng (vì nghĩ rằng nhà cũng neo người, chỉ có mẹ chồng và em chồng nữa thôi). Mọi chuyện phát sinh từ đó.
Hàng ngày đi làm về thì em nấu thêm một tí trên đồ mẹ chồng đã mua sẵn, hàng tháng vẫn đóng tiền ăn đầy đủ cho mẹ và hầu như hôm nào cũng phải chờ đợi em chồng về ăn cơm (vì có hôm em chồng đi làm về, có hôm thì chơi điện tử) . Cách đây vài ngày em có đi làm về muộn, vậy là khi em chồng chờ cơm thì khó chịu và nói nhau với chồng rằng không về sớm ăn cơm được thì thôi. Cho đến tối hôm qua, mẹ chồng có ngồi nói chuyện và bảo rằng vợ chồng ra nấu ăn riêng ở ngoài cho thoài mái thì em cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng vì mẹ chồng gọi điện thoại lên lại nói chuyện với bố mẹ đẻ của em rằng do em ngồi ăn uống không thoải mái nên mẹ cho hai vợ chồng ra ăn riêng. Em ức lắm vì em hoàn toàn không như thế mà mẹ chồng nói vậy như đổ lỗi cho em, tất cả cũng chỉ vì em đi làm về muộn vào lúc 19h30 phút.
Em đã bàn bạc với chồng và cả hai quyết định nấu ăn riềng tại nhà thuê, nhưng vì thuê gần nhà mẹ chồng nên hàng ngày vẫn phải ra vào gặp mặt nhau, em chưa biết sẽ phải ntn với mẹ chồng trong thời gian sắp tới (từ trước kia hai vợ chồng có quãng thời gian yêu nhau 5 năm thì em không có bất kỳ môt điều gì làm sai cả).
Hơn hết em thấy thương chồng vì hiện nay anh ấy đang rất khó xử, anh ấy cũng rất bàng hoàng khi mẹ chồng đề cập đến vấn đề ra ở riêng như thế này vì nói thẳng ra hiện nay kinh tế vợ chồng đang rất khó khăn và mẹ chồng cũng là người biết rất rõ.
Em cảm thấy hơi bị xúc phạm khi hành động của mẹ chồng như có ý hắt hủi như thế nhưng bằng lòng tin của mình, hai vợ chồng sẽ cố gắng vượt qua tất cả...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ hiểu lầm hay cố ý hiểu lầm thì sau này nói để...