Khi không còn MC, là dâu lớn trong nhà em bắt đầu phải thay BMC làm các công việc mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ tới. Ngoài 30 tuổi, cái tuổi tưởng nhiều mà thật ít kinh nghiệm sống.
Em biết trong diễn đàn có rất nhiều anh chị đã trưởng thành về mọi mặt, mong mọi người hãy chia sẻ kinh nghiệm cho em làm thế nào để vừa hoàn thành công việc nhà, xã hội và vẫn là người chu đáo với họ hàng, anh em???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
MC mình mất vì tai nạn, mình nhờ thầy xem giờ tốt xấu, thực sự cũng không biết chính xác...
Khéo quá là...
"cái chức k ai bán mà có bán cũng k ai ...thèm mua." Đó là câu mà chồng của cô em chồng nói với mình khi gd có...