Lâu nay đọc bài trên WTT thấy mọi người bàn tán góp ý sôi nổi quá, nên hôm nay cũng xin mạn phép post một bài lên nhờ mọi người góp ý cho em!
Năm nay em 27 tuổi, vừa lấy chồng được hơn 1 tháng. Cuộc sống gia đình em nói chung là tạm ổn, nhưng em vẫn có một vấn đề hơi khó nói, nhờ mọi người giúp em!
Chả là dư lày ạ!
Ngày chưa lấy chồng, lương em có 3tr5, mình em chi tiêu, bố mẹ không cần em đóng góp gì, nên mặc dù em cũng hay tiêu hoang, nhưng không đến nỗi phải vay mượn ai(có chăng thì chỉ xin hỗ trợ không hoàn lại từ bố mẹ một vài trăm những tháng nào quá tay quá thôi)
Giờ lấy chồng rùi, thu nhập trung bình 1 tháng của 2 vc em là khoảng 21tr, hàng tháng bọn em thống nhất đóng góp cho MC 6tr, dành tiết kiệm 6tr, biếu bố mẹ đẻ của em 1tr, đưa cho chồng 2tr5 gọi là đề phòng những lúc cần kíp (chồng em làm trưởng phòng nên đôi lúc cũng có việc, dù rất hạn chế cafe, tiếp khách). Số còn lại chồng bảo tùy ý em, em muốn tiêu thế nào cũng được.
Nghe qua thì chắc ai cũng nghĩ là em sướng, mà em cũng thấy là em sướng thật, nhưng mà vẫn có tí bức xúc ạ( em đúng là được voi đòi cả kiệu nhỉ)
Chồng nói thế nhưng em không dám tiêu thoải mái. Mua gì em cũng nói với chồng trước, chồng gật mới dám mua, không gật thì thôi cũng ngậm ngùi nhìn vậy(VD như em đang muốn mua 1 cái quần mới, vì béo nhanh quá, quần cũ ko vừa cũng ko nới ra được, mà suốt ngày mặc legging thì thấy đôi lúc hơi mất lịch sự, thế mà cũng không dám mua, chồng bảo, mẹ chồng may được thì nhờ mẹ may, mua làm gì, trong khi MC thì vẫn ngày ngày than vãn là đau tay, em làm sao dám nhờ nữa)...
Hôm vừa rồi đọc trên web thấy có chuyến du lịch Sun Spa Resort được giảm giá 50%, còn có 2tr5, tính em vô tư nên gửi link cho chồng ngay, mới đang hào hứng bảo chồng là chồng ơi hè này đi đi, thì bị chồng dội ngay cho gáo nước lạnh: "Vợ đừng vô tư thế, làm khó chồng quá" làm em cụt cả hứng.
Tính em vô tư nên nhiều lúc vô tâm, công ty đang khó khăn nên chồng em cũng bị áp lực, sợ sau này thu nhập sẽ không được như thế nữa, nên bi giờ đã ra sức tiết kiệm triệt để (cả nhà chồng em cũng hay thế ạ). Tuy biết là em cũng phải chia sẻ áp lực với chồng, nhưng đôi khi em hay bị buột miệng là thích cái này cái kia lắm ạ(phụ nữ thì em nghĩ ai cũng thích nhiều thứ và hay nói với chồng thôi), nhưng em nói đôi khi chỉ là nói chứ ko có ý gợi ý để chồng mua hay so sánh chồng với bất cứ ai cả(với em chồng em vẫn là nhất), thế mà chồng em cứ mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi với em, cho là em không hiểu chồng, không tâm lý, không biết sẻ chia với chồng, không biết thu vén chi tiêu...em nghe thế mà tự ái vô cùng!
Em có ích kỷ quá không ạ? Liệu việc em nói với chồng là em thích cái này hay cái kia có phải là quá đáng không? Có chị em nào có cách thu vén, chi tiêu hợp lý thì chỉ cho em với ạ! Chứ bực bội với chồng về chuyện tiền nong thế này, em thấy nguy hiểm quá!
Đi đâu,ở đâu mình cũng nghe nói PHỤ NỮ là tay hàm cầm chìa khóa cho đàn ông...nghe mà thèm,mà tủi thân quá...mình thì làm bên kinh doanh,còn chồng làm...
Thoáng nhỉ! Biếu BMC nhiều thế... Mình nghèo không biếu BMC xu nào thậm chí hàng tháng BMC còn cho mình thêm tiền:)). Còn mình thì hàng tháng trích tiền...
Thoáng nhỉ! Biếu BMC nhiều thế... Mình nghèo không biếu BMC xu nào thậm chí hàng tháng BMC còn cho mình thêm tiền:)). Còn mình thì hàng tháng trích tiền...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chả là mình thấy có voủche đi Nha Trang rất ok, nên...
Nhà mình thì 2 vợ chồng tiền...