Em và bạn trai quen nhau tính tới nay cũng 7 năm rồi và định cuối năm cưới thì cũng gần 8 năm yêu nhau rồi mới lấy . Tính tới thời điểm hiện tại thì không có gì thay đổi . Bạn trai em vẫn rất thương em và chiều chuộng . Có điều 2 đứa hơi khắc khẩu nên yêu thì yêu lắm mà cãi nhau thì cũng ghê gớm lắm :)) . Cưới nhau cũng chỉ khác cái là 2 đứa tối được ngủ 1 nhà và được công khai với mọi người thôi chứ thật ra 7-8 năm yêu nhau thì trừ giờ em đi học , trừ giờ ảnh đi lm , trừ giờ 2 đứa đi ngủ thì còn lại tất cả các thời gian khác 2 đứa đều gặp mặt nhau . Gặp tới khi tới giờ về ngủ mới về :p


Sau khi cưới thì qua nhà em ở vì nhà em rộng . Em lại là con 1 nên ba mẹ bắt rể .


Nhưng tới thời điểm này mẹ vẫn hay nói em cưới rồi sẽ không như bây giờ đâu . Chồng sẽ đổi tính , rồi này nọ . Nghe thấy cũng hoang mang quá .


Có chị nào yêu nhau lâu rồi cưới mà tới giờ chồng vẫn vậy không ? Hay chị nào yêu lâu rồi cưới mà chồng thay đổi thì chia sẻ em biết luôn để em rút kinh nghiệm .


Em cám ơn mọi người :)