Gia đình em có ba chị em gái. Chị em năm nay 24 tuổi, đa đi làm và có người yêu. Anh người yêu này là người cùng xã với nhà em nên mọi chuyện về gia đình anh ấy tốt xấu thế nào mọi người đều biết. Ngay cả bản thân anh ấy cũng có nhiều tật xấu. Bố mẹ em đã nhiều lần ngăn cản chị em và bắt chị phải chia tay người yêu, Nhưng chị vẫn cương quyết sẽ lấy anh ấy. Đẫ có lúc bố mẹ em dùng biện pháp mạnh với chị vì nói nhiều con không nghe. Nhưng tất cả đều vô dụng. Rồi bố mẹ em buông xuôi đồng ý gặp mặt nói chuyện với anh kia. Nhưng mỗi lần anh ta đến nhà chơi thì thường rất muộn, đã thế vào nhà lại không nói chuyện với người lớn mà chỉ nói chuyện với chị em. Ngay cả em là em gái mà anh ta cũng không nói chuyện được một câu nào. Gia đình anh ta thì cả làng xã khi nghe thấy tên đầu lắc đầu. Nhà này ghê gớm, anh chị em trong nhà thì không nhìn mặt nhau, ông bố anh ta là người gia trưởng. Ông ta khi biết chuyện con trai yêu chị em thì ông ta cũng không đồng ý vì cho rằng bố mẹ em không thể bằng vai vế thông gia với ông ấy được, vì trong họ mẹ em chỉ thuộc vai cháu so với ông ấy. hơn thế nữa là tính cách của anh này lại không tốt, khô khan, thô lỗ, rượu chè, cờ bạc. Nhưng nói nhiều, thử nhiều cách mà chị em không nghe. Em xin các chuyên gia tư vấn và các bạn đọc hãy cho em lời khuyên trong trường hợp gia đình em? làm sao để chị em có thể chia tay với anh người yêu ? vì chuyện này mà bố mẹ em rất lo lắng và đau khổ. Em xin chân thành cảm ơn