chào các chị


vừa qua có vụ ca sĩ Thanh Lam bị đánh ghen, em có đọc bài báo đưa tin và cả phản hổi về việc clip Tl trình báo được quay và post khắp nơi. Cá nhân em cũng phản đối, báo ANTĐ là báo của ngành mà lại post lên kiểu rất lá cải, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự người khác khi sự việc chưa sáng tỏ đã quay ầm quay ĩ rồi.


Nhưng nhờ xem clip đấy em nhận ra 2 điều:


1, lúc đọc tin bài viết em thấy bà vợ xử lý tình huống quá kém, ai lại làm thế nhất là khi cả 3 người liên quan đều là những người có danh tiếng vị thế, sự việc đã rùm beng ngoài tầm kiểm soát. Nhưng khi xem clip rồi thì em thắc mắc 1 câu hỏi là: " chắc phải thế nào đấy chị ý mới khẳng định là đã nhắc nhớ cảnh cáo TL nhiều lần rồi".


Nghe giọng chị vợ em cũng thấy là người ăn nói rành mạch, thêm với việc cả 2 vợ chồng đều có địa vị, chắc chị ấy cũng phải cân nhắc rất kĩ khi " nổ bom" như thế chứ, vì một người thành đạt ắt trí tuệ và bản lĩnh không vừa. Trong khi chấp nhận " nổ bom và lên báo" như thế, chị ý chắc cũng phải biết mình sẽ mất rất nhiều thứ . Gần như ai cũng chê chị ý là ghê gớm, ghen tuông và ứng xử kém, tự làm mất chồng, hủy hoại thanh danh...vv và vvv.


theo tâm lý mà nói , em nghĩ phụ nữ nói chung, đặc biệt là những người mạnh mẽ ( em đoán thế ,chị ý như thế chắc cũng gọi là người thành đạt, ắt là người mạnh mẽ bản lĩnh hay ít nhất cũng độc lập), trừ khi bị dồn và đường cùng, bị ép quá đáng, thường không chọn cách rùm beng như chị vợ này. Các chị có gia đình rồi, các chị cảm thấy thế nào ạ?


rõ ràng cách giữ chồng này không hay rồi, nhưng em cảm thấy, cá nhân em thôi ạ, chị ý cũng có phần đáng thương. ( chỉ có người thần kinh mới đi đánh ghen rùm beng chỉ vì chồng đi ăn cơm với "kẻ tình nghi", vì rõ ràng không bắt được tận tay mà)



2, về ca sĩ Thanh Lam


em xin bày tỏ quan điểm cá nhân, ko quy kết chụp mũ nhé: em đã từng nghe kể nhiều chuyện về Thanh Lam,nhưng cũng không phải là nhìn tận tay,tận mắt nên em coi như là giang hồ đồn không dám bình luận, nhưng sao mà trong clip ý em thấy cô ý cứ giả nai, mặt già mà sao ánh nhìn ngây thơ vô tội không hợp tuổi sao đó, trong buồn cười khó tả lắm.



3, trong clip đấy, em còn nghe rõ người dẫn nói là 2 người (TL và anh chồng ) đã công nhận có quan hệ tình cảm, nhưng báo viết lại nói khác. Quan trọng hơn là dư luận lên án chị vợ dữ quá. Buồn cái là nhiều bài comment theo kiểu uh thì chồng ngoại tình nhưng vợ làm thế là sai, là ngu, là vô văn hóa. Em nghĩ rằng xã hội ngày nay hình như nhiều người vẫn coi Phụ nữ là phải chịu đựng, thậm chí còn lên án và không có thiện cảm với người bị cho là " vạch áo cho người xem lưng nữa", đúng hoạn thư giữ chồng cũng khó..



Về chuyện đúng sai em ko dám bàn, đời tư cũng ko luôn để Mod đỡ lock, nhưng em muốn hỏi cảm nhận và suy nghĩ của các chị về việc này thế nào ạ?