Để em kể qua kinh tế gia đình em, chồng em đi làm đưa lương và màu về về cho vợ từ 10tr - 15 tr. Thường thì em cất hết vì không dùng đến hoặc chỉ dùng các việc như nộp tiền học cho con, mua sữa..., nhưng ít thôi. Còn lương của em là 4tr, thi thoảng làm thêm được từ 2-4 tr/tháng nữa. Em thuộc dạng ít tiêu pha, nói chung cũng ki cop cho gia đình. Mà có mua thì cũng lấy tiền của mình và giấu không cho chồng biết kẻo chồng lại nghĩ mình tiêu hoang. Muốn mua khoản lớn gì cũng hỏi ý kiến chồng, mặc dù em cầm tiền nhưng cũg phải báo cáo đầy đủ. Thế đấy. Hôm trước kỉ niệm 3 năm ngày cưới, em định 2 vợ chồng và con đi ăn tiệm, nhưng chồng bảo nên mời bố mẹ. Thế nên để dành đến ngày mai. Nhưng mời bố mẹ thì phải mời anh chị nữa chứ. Nên hôm nay em nói với chồng là
- Nếu mời cả anh chị thì là 6 suất, tối mai đi ăn tự chọn nhỉ, 150k/suất
- 6 người cơ àh
- Thì chẳng lẽ không mời anh chị, tính ra gần 1 tr, tối mai nhé
- Chỉ được cái tiêu tiền là giỏi
- Cụt hứng ... không còn biết nói gì hơn
..................
Chẳng lẽ mời bố mẹ rồi lại hoãn?, lý do gì đây? Từ lúc lấy nhau đến h là 3 năm, 2 vợ chồng chưa mời đc bố mẹ em một bữa nào. Bây giờ em nên giải quyết thế nào hả các chị, đi hay không đi? Nếu đi thì chồng mình nghĩ lại tiêu tiền của chồng? Thật sự ko có việc gì lớn thì em chẳng tiêu tiền chồng làm gì...:Worried::Sad: Đôi lúc nghĩ mà buồn, chồng em lúc nào cũng nghĩ em không biết làm, chỉ biết tiêu...:Crying: