Trước và trong ngày cưới: mọi việc tốt đẹp


Ngày MC ở quê:


Thỉnh thoảng MC lên chơi, con trai về thăm, khóc lóc kể xấu con dâu. Con trai lên, mặt nặng mày nhẹ với vợ. Đến khi hai vợ chồng có cãi cọ, chồng lôi ra chửi vợ, nói vợ đối xử với nhà chồng k ra cái gì, vô học,... và rất nhiều từ ngữ khó nghe. Thậm chí, còn ghét lây sang cả gia đình nhà vợ, lúc nóng tiết, chửi luôn cả nhà vợ.


Đến khi tức nước vỡ bờ, vợ gọi đt cho MC nói tội của con trai và nói rằng, nếu chống còn xử sự như vậy nữa, hai vợ chồng sẽ li dị. MC liền gọi con trai về, yêu cầu chồng phải bỏ vợ ngay lập tức.


Chồng liền yêu cầu vợ làm đơn li dị. Vợ làm luôn. Nhưng sau đó, hai vợ chồng vì con vì cái, và vì vẫn còn yêu thương nhau, nên k nói gì đến chuyện li dị nữa.


Xét vấn đề giữa hai vợ chồng: quá nghiêm trọng


Xét về tình yêu: hai người vẫn còn yêu thương nhau


Xét về con cái: là sợi dây ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ vợ chồng.


Vợ nhiều lần khóc và nói với bố mẹ, anh chị em trong nhà là k thể tiếp tục sống với người chồng như vậy. Nhưng lần nào bố mẹ cũng nói, nó còn yêu thương con, gia đình nhà nào cũng có những "cái thối", là người phụ nữ, phải biết đậy "cái thối" đó lại. Anh chị em bỏ phiếu trắng. Bố còn bảo, con càng phải lấy tình yêu ra đối xử với MC, yêu bà ấy như mẹ ruột của mình, thậm chí, còn phải cư xử hơn vì đó là người cao tuổi, đó là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Giờ đây, cứ mỗi lần gặp MC, người vợ đông cứng lại như một cục băng. (Chồng đã không biết bao lần làm ầm ĩ bên nhà vợ, sau mỗi lần đó, bố đều nằm khóc vì thương con gái, k biết có ghét con rể k?)


Ngày tương lai:


Sau này MC lên ở cùng thì k biết có chuyện gì xảy ra nhỉ