Hôm nay em viết chuyện này lên là để tâm sự với các chị chuyện bên nhà ba mẹ em.Chị dâu em thua em 4 tuổi, lúc lấy anh trai em chị ấy mới được 20 tuổi thôi, bây giờ anh chị ấy có một bé gái được 9 tháng tuổi rất dễ thương như mẹ nó (chị ấy đẹp).Lúc lấy anh em, chị ấy đang học năm nhất ĐH nhưng vì lỡ "ăn kem trước cổng" nên phải nghỉ bảo lưu kết quả.Nói chung chị dâu em nhỏ tuổi nhưng cũng có ý thức chăm lo gia đình, rất sạch sẽ ngăn nắp dù còn nhiều cái xử sự rất trẻ con và chưa tinh tế.Nhưng vốn dĩ mẹ em, chị gái em và em đều thuộc tuýp dễ tính, không soi mói nên cũng cho là chị ấy còn trẻ nên không chấp.Trước và sau ngày cưới, chị gái em là người lo cho 2 vợ chồng anh trai em nhiều nhất, nào là cho tiền mua nhẫn cưới, chụp ảnh (chụp ảnh thôi mà hai vc cũng mất chục triệu bạc), vật dụng trong phòng,...Chị dâu mang bầu, chị ấy cũng mua cho loại sữa tốt nhất, trứng ngỗng,...(nhưng lúc nhận chưa bao giờ thấy chị dâu cảm ơn một câu, chỉ cười một cái là thôi).Hôm hai vc anh chị ấy đi tuần trăng mật, ngày hai người về cũng là ngày sinh nhật chị gái em nên em đã gọi điện cho anh trai em dặn nhớ mua quà tặng chị ấy vì chị ấy đã lo cho anh nhiều (chị dâu cũng biết) nhưng đến hôm về anh em đưa về được 2 cái móc khóa hình ốc quà lưu niệm biển Nha Trang về cho em 1 cái, chị em một cái làm em cũng ngao ngán cho cả hai vc.Đã chồng vô tâm rồi vợ cũng vô tâm nốt.Chị em từ em gái đến em trai, ba mẹ mình, ba mẹ chồng đều luôn quan tâm,lo lắng, phải nói là một người chị, người con rất tuyệt vời.Nhà chồng chị ấy lại sát ngay bên cạnh nhà ba mẹ em nên ngày nào chị ấy cũng qua chơi.Và em cũng vậy.Chồng em ở ngoài bắc nhưng do chiều em và qua bên em làm ăn thuận lợi hơn nên về bên quê em làm ăn và sinh sống.Vì vậy em đi lấy chồng rồi mà vẫn về bên nhà suốt ngày (vì vc em cùng buôn bán nên thời gian của em rất rãnh rỗi).Và việc em và chị em hay qua lại bên nhà chắc cũng một phần làm chị dâu không vui nên xảy ra vài chuyện không vui.Đầu tiên là việc mẹ chị ấy suốt ngày đưa con gái út sang gửi nhờ nhà em (bố chị ấy mất sớm, em chị ấy tầm 12 tuổi).Cứ đến 2 ngày cuối tuần là bà ấy bỏ con ở bên nhà em từ sáng đến tối.Đến hè nó được nghỉ học thì ngày nào cũng đem qua gửi.Mẹ em thì cũng khó chịu vì chuyện đó, một phần chị dâu về nhà em cái gì cũng không có, từ xe cộ, công việc (dù nhà chị ấy cũng khá giả) mà giờ bà ấy lại còn đưa con sang gửi nhờ nữa.Mà bà ấy cũng chỉ buôn bán mấy đồ lặt vặt ở cửa hàng chứ không bận rộn gì (trong khi nhà em lại kinh doanh bận rộn, mẹ em còn phải ra bán hàng ở cửa hàng bên ngoài nữa).Em chị ấy qua nhà em suốt ngày thấy chị ấy cho tiền qua siêu thị mua bánh trái,sách truyện,...Ngày nào cũng đi mua này mua nọ 2,3 bận.Mẹ em thì bên ngoài vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng vẫn khó chịu và tâm sự với bọn em.Còn ba em nghe mẹ nói thì nói mẹ em là người tính toán, ích kỷ.Rồi có một hôm vc 2 người cãi nhau chuyện gì rất lớn.Mẹ em hỏi chuyện thấy chị dâu nói anh trai em coi thường chị ấy.Mẹ em gọi anh em ra trách mắng (nhưng quả thật không ai tin anh em nói vậy vì tính anh ấy không bao giờ quan trọng chuyện tiền bạc) thì mới biết anh ấy nói chị ấy ném bể điện thoại hơn chục triệu của anh ấy trong khi cãi nhau (dù cũng chỉ cãi nhau vớ vỉn thôi) nên anh ấy nói " em cũng thừa tiền phá hoại đấy nhỉ") và chị gái em lại đứng ra khuyên bảo (vì trước đây chị ấy đã giải hòa cho hai vc anh ấy rất nhiều lần, vì hai vc này như trẻ con, một tháng giận nhau 29 ngày), nhưng chị dâu lại nói lại là chị về mà lo chuyện nhà chị ấy !!!Chị em bực mình quá nên nói qua nói lại và nói ra chuyện mẹ chị ấy gửi con qua nhà em là không hay và chị ấy tru tréo lên rồi bế con đi đâu giữa đêm mà nhà em không hề biết (trước đây bỏ về nhà chị ấy rất nhiều lần nhưng nhà em thuộc tuýp dễ tính nên cũng chẳng thấy trách mắng gì).Ba mẹ rất bực mình vì em bé lúc đó mới được mấy tháng mà lại bế con đi giữa đêm giữa hôm như vậy, mà lại không biết đi đâu.Ông bà vừa xót cháu vừa lo cho chị ấy.Rồi chị ấy nhắn tin cho ba em (vì ba em rất hay bênh cho chị ấy) là chị ấy bỏ đi cũng vì chị gái em.Vậy là ba em lại gọi chi em sang trách mắng làm chị ấy về khóc tức tưởi.Hơn một tuần sau, mẹ chị ấy đem chị ấy về nhưng chị ấy cũng không một lời xin lỗi ba mẹ mà im lặng lên phòng mình luôn.Sau đó chị ấy không hề nói chuyện với chị gái em, còn gọi chị em là "mụ o" với mấy người bạn học cùng, sinh nhật chị em, gia đình nói mãi mới chịu cùng đi.Đến giờ thì mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại.Tuy nhiên, cách đây vài tháng chị ấy xin ba mẹ cho đi học lại trong khi con chị ấy mới được 5 tháng.Mẹ chị ấy muốn chị ấy có bằng đại học và chị ấy nói đi học để lấy bằng cho mẹ vui lòng.Ba em thì dĩ nhiên đồng ý (còn nói nó còn trẻ để nó bay nhảy),anh em thì nói sao cũng được, còn em, mẹ và chị em thì không đồng ý.Em cũng biết chị ấy cũng đi học cho vui là chính thôi chứ trước giờ chị ấy cũng chẳng mê gì chuyện học hành (chính mấy người bạn học cùng của chị ấy còn nói với em là "bọn em lên lớp toàn ngủ hoặc đi chơi chứ học chán lắm"!!!.)Em cũng đã học hơn 4 năm đại học nên em cũng chẳng lạ gì chuyện đó.Nếu chị ấy đi học là vì chị ấy ham học và sau này có tương lai thì em không nói làm gì.Đây lại "để đi chơi và lấy bằng về cho mẹ chị vui" thì em cũng chịu.Tự nhiên ba mẹ em giờ phải nuôi con dâu đi học với bao nhiêu thứ phí này phí nọ (ngoài ra chị ấy học cũng kém nên thấy anh em phải đưa đi cho tiền thầy cô suốt), xe thì không có,con thì nhỏ,...Mà tốt nghiệp xong thì việc cũng chẳng ra gì vì chị ấy quen tiêu sang rồi, nghề kế toán kiếm được vài triệu sao đủ tiêu.Trong khi đó ba mẹ em già rồi, ít năm nữa là giao lao hết việc kinh doanh cho anh em.Mà một mình anh em làm sao có thể làm hết mọi việc đó, nhất là việc sổ sách kế toán.Nhà em khuyên chị ấy chỉ nên đi học thêm bên ngoài, học anh văn vi tính, kế toán ở ngoài cho biết trong 2 năm gì đấy (chứ chưa chắc học đại học đã được thực tế như bên ngoài), thấy chị ấy cũng im lặng đồng ý và mấy hôm sau ba em còn chở đi học thêm kế toán (chở bằng xe hơi).Học được mấy bữa chị ấy kêu không hiểu gì rồi nghỉ.Bẵng đi vài tháng thấy chị ấy tuyên bố mai con đi học.Ba mẹ cũng chẳng nói gì để chị ấy làm gì thì làm.Thời gian đó mẹ em ở nhà trông cháu, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ.Buổi sáng mẹ lo chi ấy đi học sớm đói bụng nên toàn nấu sẵn miến, xôi, cháo nhưng chị ấy toàn việc cớ không ăn.Ba em thì cứ lo cho chị ấy bảo con ăn đi chứ nhịn nhiều nên gầy quá rồi đấy (chứ thực ra chị ấy đi học rủ bạn bè đi ăn cả rồi chứ nhịn mới là lạ).Chị ấy đi học về chỉ việc ăn cơm rồi lên ngủ.Buổi chiều bế con đi chơi loanh quanh, có khi cũng không nấu cơm chiều nốt, đến tối hai vc lại lên phòng ngủ luôn (chẳng mấy khi ngồi cùng ba mẹ, chị em tám chuyện hay xem phim với nhau).Cách đây vài tháng em sinh nên mẹ đưa em về nhà một tháng để tiện chăm sóc.Phải nói mẹ em rất thương con cái nên em về mẹ lo hết mọi việc như ăn uống, giặt giũ cho hai vc, mấy việc xông mặt, xoa rượu, uống thuốc, nấu cháo và chăm cháu ngủ cho em.Mà mẹ em vẫn lo con dâu ganh với chị em em nên mẹ luôn dậy sớm làm hết mọi việc không lại sợ con dâu nghĩ phải hầu em chồng.Mà công nhận trước đây mẹ em chăm chị dâu đẻ còn kỹ gấp 10 lần em, suốt ngày xông rồi nấu cháo cho chị ấy chứ em thì cũng chỉ bằng 1 phần vậy thôi.Nên em về đó chị ấy cũng nhàn chứ chẳng phải làm gì.Sau đó, tình cờ em nghe anh trai và chị ấy nói chuyện thấy chị ấy có vẻ không thích em ở đó (dù lúc nào em đòi về chị ấy cũng nói em ở lại thêm mà nghỉ ngơi đã).Rốt cuộc em cũng chẳng hiểu thế nào nên sau 1 tháng em cũng xin ba mẹ cho về nhà (chẳng phải em giận dỗi gì mà em ở đó hay sốt ruột việc kinh doanh ở nhà).Chuyện chỉ vậy thôi.Em viêt để xả cho đỡ bùn lúc trời đang mưa và muốn các chị cho biết suy nghĩ của các chị về bà chị dâu trẻ con và ông bố dễ tính nhà em cái nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Nhà bạn và nhà chị dâu đều có điều kiện nên mình nghĩ việc đi học cũng nên tạo điều kiện cho em...
Mình lấy chồng cũng sớm, mới 23t mà chưa công ăn việc làm, nhưng không phải do chửa trước mà là do chồng mình...