Các chị đã lập gia đình có kinh nghiệm chỉ giúp cho em với!


2 VC em ở nhà trọ riêng,thỉnh thoảng em trai chồng có ghé nhà nghỉ ngơi,hiện giờ nó đang ở chung với mẹ chồng tôi...tuy nó là út nên được mọi ng trong gđ cưng chiều.Nó cũng đi làm được 2 năm rồi.


Nói chung tôi cũng xem nó như em ruột của mình nhưng sống chung lâu ngày nên cũng có va chạm xảy ra.Tuy là việc nhỏ nhặt nhưng tôi thấy sao sao ấy!


Chả là nó vô tư lắm ,hay lấy quần áo mới của chồng tôi mặc, biết 2 anh em hay mặc đồ chung nên khi đám cưới tôi thay toàn bộ underwear mới cho chồng ,đề nghị ax ko mặc chung với nó nữa.Quần đùi thì khi mua cho ax tôi cũng mua riêng cho nó 2-3 cái mới khác, nhưng cứ mỗi lần nó ghé chỗ tôi là nó cứ lấy quần của ox mặc . Có hôm lấy nhầm cái quần rách mặc, tôi ở nhà có 1 mình tôi ngại hết sức, chờ ox đi làm về tôi mới nói với ảnh nhắc khéo nó. Từ khi có chồng, tôi cũng hay bị nhiễm nấm âm đạo mà 2 anh em cứ mặc đồ chung hoài làm tôi phát rầu. Anh xã hiền lại thương em nên ko nói thẳng với em trai được còn tôi cứ bực mình .Anh xã cũng có nói khéo là có mua cho nó quần mới mà nó ko chịu hiểu.


Chuyện bếp núc thì khỏi phải bàn,mỗi lần nó ghé, 2vc hì hục trong bếp nấu cho nó ăn, nó thì nằm võng ngủ hay xem tivi,chẳng biết phụ lặt rau hay dọn chén...Đồ ăn nhà bên vợ gửi lên cho chồng ăn ,món nào ngon nó ăn hết, chồng tôi chưa kịp ăn lần nào...Ngay cả mấy món tẩm bổ cho anh xã để cho "tinh binh" khỏe ,nó cũng "chén" hết chỉ trong 1 đêm .:-&:-& nóng ko chứ!!! Dọn cơm lên xong, nó muốn chấm nước tương cũng ko biết tự lấy ,nó lên tiếng sai chồng tôi, tôi tội nghiệp chồng nên đứng dậy lấy...(chồng tôi thừa biết nó sai tôi-ảnh nói với tôi như thế).


Mở bình ga thì ko nhớ khóa, mở mấy lạnh ko xài cũng ko tắt,nó đi làm rồi đến tối tôi mới phát hiện máy lạnh còn mở ...


Đi đá banh về thì quăng đồ dơ trong thao đồ để đó cho vc tôi giặt( kể cả đồ lót ). Anh xã thương tôi nên ko cho tôi giặt ,vì là đồ dơ đá banh nên ảnh ko cho vào máy giặt, anh tự giặt tay cho nó mà anh cũng đâu có rãnh gì ,lập gđ xong thì gánh nặng cơm gạo tiền đè lên vai ảnh, giờ còn lo cho đứa em vô tư.


Sáng nay chồng tôi đi làm thì phát hiện mất đôi giày ,tìm kỹ lại thì thấy đôi giày của nó để lại, vậy là rõ, nó mang giày mà tôi mới mua cho chồng được 2 tháng...:-S:-<


Tôi chán quá.Nói ra thì tôi khó khăn,ích kỷ nhưng đồ bạn mua cho chồng mà chồng ko được sử dụng mà bị ng khác lấy bạn có giận, có tủi hờn không? mà đâu phải tiền của 2 vc mua đồ cho chồng đâu, 2 vc thiếu trước hụt sau, mẹ tôi cho tiền để mua cho ax đôi giày mới đi làm đấy!:-S:(( Tôi cằn nhằn thì ax nói ráng nhịn chờ nó cưới vợ để vợ nó lo...


Mấy chuyện đó thì nhỏ nhặt, quan trọng hơn là: 2vc đang điều trị hiếm muộn (canh noãn) ,đến ngày bác sĩ chỉ định : 2vc xxx vào ngày...thì ...nó xuất hiện.:((:((:(( 2vc cụt hứng...tôi khóc giận chồng, chồng tôi cũng quạo xách xe chạy lòng vòng ngoài đường, giả bộ đi mua báo hay mua đồ gì đó với nó hay nhào vô lủi thủi rửa chén... Đâu phải một lần , tháng nào đến giờ "G " thì nó xh hoặc có chuyện gì đó quấy nhiễu 2 vc nhưng em chồng xh là nhiều nhất ,có khi sáng sớm ,có khi trưa, khi thì tối, có hôm nó ngủ tới 9-10h sáng luôn ; 2vc cũng chẳng mần ăn được gì vì đợi hoài ko thấy nó đi làm ! Đến nỗi 2vc tôi " sợ "nghe tiếng xe của nó mỗi khi "lâm trận"...:((:o:((


Tôi phải làm sao để ko có những chuyện này xảy ra mà dung hòa giữa 2 bên : chị dâu -em chồng??? Các chị chỉ giúp mình với!!!