Chẳng có ai có thể yêu mình bằng bản thân mình được, phải tự yêu lấy mình thôi...
Chào các mẹ, em mới đi nộp đơn ly hôn vào hôm qua, lý do là vì chồng em ngoại tình và em không thể chấp nhận được chuyện đó. Hai vợ chồng thuận tình ly hôn, thằng chồng em cũng muốn ly hôn nhanh chóng, con gái sẽ ở với em. Cuộc đời của em và con sẽ rẽ sang một lối khác. Có mẹ nào ở cùng hoàn cảnh với em, hay mẹ nào là singlemom có thể cho em 1 số lời khuyên hữu ích được không ạ? Sự thật là em mới phát hiện chồng tòm tem gần đây, chúng nó sống như vợ chồng rồi đấy ạ, trước đó em rất tin tưởng vào chồng, có lẽ vì đã quá yêu chồng nên em mới cảm thấy đau khổ thế này, như bị đẩy xuống vực sâu vậy. Em rất cần lời khuyên lúc này, để em có thể dũng cảm mà tiếp tục sống, tiếp tục chăm sóc con gái tử tế...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1