Mình đang ở trong hoàn cảnh nào không biết nữa.


Con mình vừa tròn 1 tuổi, mình bắt đầu đi làm lại. Vị trí cũ đã có người thay thế. Công việc tốt nhưng môi trường quá bon chen và cạnh tranh. Lại phải bao nhiêu nỗ lực để giành lại vị thế cũ. Áp lực công việc đầy rẫy. Khó khăn nhất là mình vừa phải chăm con lại vừa phải phấn đấu cho công việc. Mà con mình lại nuôi vất vả, rất lười ăn, chưa kể đến giờ bé vẫn dậy ăn đêm 2 cữ làm mình thường xuyên trong tình trạng mất ngủ. Sắp tới mình chuẩn bị đi công tác dài ngày mà mình chưa biết giải quyết thế nào. Sức khỏe mình sau sinh lại rất kém, mình không toàn tâm vào công việc được như trước nữa, nhưng mình không thể bỏ cuộc và buông xuôi được.


Chông mình vừa nghỉ việc. Chông mình đã làm ở đây 6 năm, cũng có vị trí, nhưng do bất đồng với sếp nên xin nghỉ và quyết định ra làm riêng. Không những không có thu nhập mà còn phải tiêu thêm rất nhiều tiền. Mình trở thành lao động chính của nhà chưa biết đến bao giờ :( Nhưng buồn hơn là mình phải đối diện với tâm trạng của chồng-mặc dù là xin nghỉ nhưng chồng mình rất buồn, tâm lý phải ăn bám vợ làm anh ấy lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản và chỉ đi uống bia thôi. Bản thân mình vừa đi làm vừa chăm con rất mệt nên nhìn chồng say xỉn mình nhiều lúc rất cáu giận. Mình đâu cần anh ấy phải làm nhiều tiền, mình chỉ mong anh ấy chia sẻ những vất vả trong việc nuôi và chăm con với mình thôi. Tóm lại là quan hệ vc mình đang trong giai đoạn rất căng thẳng.


Mình đang ở với bmc. Nhà chồng mình chỉ 50m2, 3 tầng nhưng có tới 11 người ở gồm: bmc, ac chồng cùng 2 con, vc mình cùng 1 con và cô trông trẻ của mình. Mối quan hệ rất phức tạp và mình đã phải cố gắng hết sức để chịu đựng, mong chờ đến ngày nhà chị c ra ở riêng, nhưng ko biết đến bao giờ, và nhiều lúc mình ko thể kìm nén được, mình rất xì trét với chị c, bmc thì mình xác định là nghĩa vụ rồi nhưng còn việc phải ở chung với cả chị c thì m ko thể chịu nổi. Nhà có 3 đứa trẻ con và con mình bé nhất nên cũng bị bắt nạt nhất, mà toàn chuyện trẻ con mất lòng người lớn thôi. Mình rất bế tắc, tiếp tục ở thì tiếp tục phải chịu đựng, còn ra riêng thì chồng mình ko đồng ý, kinh tế của mình cũng ko cho phép.


Cuộc sống của mình nhìn đâu cũng có vấn đề và mình chẳng biết giải quyết thế nào cả.