Vợ chồng mình mới cưới năm ngoái, nhưng trước đó cũng đã yêu nhau mấy năm rồi. Lúc yêu mình cũng đã biết rõ tính chồng, cũng không nghĩ rằng anh sẽ thay đổi mà luôn nghĩ rằng vì tình yêu mình có thể chấp nhận được. Bây giờ lại thấy chán chồng quá.
Chồng năm nay 39 tuổi, mình 31. Cả hai đều sắp già đến nơi, thế mà mọi người có tin được không, hai vợ chồng không có lấy 100 triệu để dành. Nếu bọn mình chỉ ăn lương công chức quèn, hay là trình độ thấp không có khả năng thì đã đành. Đằng này... Tất cả là tại cái tính tiêu hoang của chồng.
Khi cưới nhau bọn mình đã thống nhất: Chồng lo kiếm tiền, vợ lo chăm sóc gia đình. Bởi vậy cho nên dù có trình độ thạc sỹ và khả năng thật nhưng mình cũng chấp nhận đi làm công chức lương tháng 4tr để dành thời gian chăm sóc chồng con (mình mới có một cháu). Chi tiêu gia đình dựa vào thu nhập của chồng cũng ok vì chồng làm ngoài, thu nhập không đều nhưng thỉnh thoảng (khoảng 2-3 tháng) mang về đưa vợ 100-200tr là chuyện bình thường. Hồi trước chồng còn giữ thói quen đưa hết tiền cho vợ, vợ chi tiêu hợp lý+tiền để dành của vợ nên 2 vc đã mua được ô tô. Nhà thì ở nhà ngoại vì mình là con một. Nhà BMC cũng cho 1 căn nhà nhưng vì chưa có tiền sửa nên cứ khóa cửa để đấy đã. Nói chung trước đây cuộc sống cũng ok.
Vấn đề là từ khi mình bụng bầu to chuẩn bị sinh con (con mình giờ 4 tháng), chồng lấy cớ vợ phải ở nhà dưỡng thai và chăm con không ra đường, với lại chồng cần vốn làm ăn, nên không đưa tiền cho mình nữa. Tất nhiên là mình cần mua gì chồng sẽ đi mua, hoặc mình hết tiền dằn túi bảo chồng đưa cho 10tr để tiêu thì chồng cũng vui vẻ đưa ngay. Thế nhưng chồng mình lại có một tật xấu đó là Nghiện mua sắm.
Nói ra thì thật buồn cười nhưng đúng là chồng mình bị bệnh này. Không có tiền trong túi thì thôi, có là chồng đi mua đủ thứ. Quần áo, giày dép, đồng hồ, máy tính, loa đài,.. đến cả đồ ăn uống rồi vật trang trí trong nhà. Mà toàn là đồ đắt tiền mới bực mình. Tật này mình biết từ xưa, nhưng hồi đấy chưa cưới, với lại chưa có con nên mình cũng chưa thấy vấn đề gì. Nhưng hôm nay vừa bảo chồng đưa tiền để mua bảo hiểm cho con (gần 20tr), chồng bảo không có, mình tức quá mới hỏi còn bao nhiêu tiền thì mới khai thật là anh chỉ còn hơn chục triệu, để từ từ được không em?!?!? Giời ơiii thế mà tuần trước vừa tha về cái áo da CHÍN TRĂM ĐÔ, lại còn nhăn nhở "New Arrival" đấy. Hoa quả thì cứ mua cả triệu một lúc, ăn vài ngày lại mua triệu khác.... :((
Thật ra lỗi cũng do mình chiều và nghe lời chồng quá. Chồng có mua sắm gì về mình cũng chỉ nhăn nhó tí thôi, chồng nịnh vài câu lại cười bỏ qua. Với lại chồng còn có tật "Tiền trảm hậu tấu", nghĩa là cứ vác về nhà rùi bảo vợ "Lấy tiền trả đi em!!!". Hix.. Lâu dần thành quen giờ mình chẳng biết phải làm sao. Chồng già mà không biết lo, bây giờ có con lại phải lo lắng bao nhiêu thứ nữa chứ!
Chán chồng quá!!! Mà vẫn yêu chồng nên cứ bị bực bội. Nhưng thật sự mình cũng thấy nản khi chồng nhiều tuổi thế rùi cũng chẳng có công việc gì ổn định, làm mẹ con mình giờ cũng bất ổn theo. Hay là mình coi thường chồng nhỉ? Hix... Hay là thử đi ngoại tình xem có phải thật sự mình chán chồng rùi không? Hôm nay thấy chán thật, ôm con bỏ sang phòng khác nằm. Chồng thì vẫn thản nhiên lăn quay ra ngủ.