Gia đình em mới về VN được hơn ba tuần thì xảy ra chuyện. Em mong các mẹ tư vấn giúp em với...


Em chưa có tiếp xúc nhiều với gia đình nhà chồng, vì bọn em đi học gặp nhau, rồi lấy nhau, rồi học ở nước ngoài cũng mấy năm rồi...Nhưng mà thông qua ax em, thì cô e chồng rất là kinh dị, vừa ở bẩn, vừa hung hăng, đến mẹ và anh trai cũng dám chửi tay đôi...Bọn em về VN cũng được ba tuần rồi, cơ bản là em muốn đi theo him, chồng ở đâu thì vợ ở đó...Về được một tuần thì cô em chồng dọn vào ở chung...Ôi địa ngục bắt đầu từ đây...


Nó xem em như là khách trong nhà vậy, mặc dù là nhà thuê của hai vợ chồng, lại năm lần bảy lượt vòi tiền chị dâu. Mặc dầu em đã cố gắng rất là nice với nó, giúp nó về mặt tài chính này nọ, nhưng nó rất là láo, nhiều lần nói chuyện trên đầu trên cổ em. Em đã gằn giọng và ngồi nhìn chồng em xem him phản ứng thế nào, có lên tiếng dạy bảo nó không!? Nhưng hình như him sợ cái gì ấy, ngồi im không dám nói gì hết. Nhà cửa thì nó bày bừa, bếp núc như một cái thùng rác, him cũng về hùa với nó để xả cái nhà không ra gì cả...Em đã nhiều lần góp ý với him, him bao giờ cũng đổ lỗi là tại em, do em, thế này thế kia, nghe thật buồn cười trong khi em là người đi dọn và con kia là người đi xả ra...Chuyện đỉnh điểm xảy ra là cách đây ba hôm, em chồng nói chuyện láo với em, em không nói gì với nó nữa. Gọi chồng ra nói chuyện, him bảo là do em, tại do em ngay từ đầu không nghiêm với nó...rồi anh ta không mún dính dáng vào chuyện giữa em với em anh ta. Xong him còn bảo em ăn học cho lắm vào mà không phân biệt được con em anh ta là nói giỡn hay nói thật, blah blah, túm lại là đổ lỗi cho em và bênh em anh ta chằm chặp...Em mới nói em nếu tình hình thế này, em sẽ dọn ra ngoài, còn không em sẽ sang lại bên kia, và anh ta lo dạy lại em gái của mình đi...anh ta bảo tùy em, anh ta không quan tâm. Còn nói em câm họng lại đi. Thật sự em vô cùng thất vọng với cách cư xử của anh ta...Em giận quá, nên bỏ về quê nghỉ hè luôn...Tối qua em đã bực bội nhắn tin nói chuyện với anh ta, anh ta bảo tùy em, mọi thứ do em quyết định. Nay em mún hỏi các anh chị nên giải quyết thế nào, giúp em với...Em ko thể tiếp tục sống với người không tôn trọng mình như vậy được, và hai đứa chưa con chưa cái gì cả. Em chân thành cảm ơn....