Giờ này, ngồi đây ... với nước mắt lã chã ... . Em đã đọc nhiều bài khác nhau, cả những người may mắn, hạnh phúc và có cả những người giống em.


Chắc là, em phải xa anh thôi!


Lấy nhau 1 năm 8 tháng, biết bao lần mình chiến tranh rồi nhỉ? Em có khó tính không nhỉ? Sao anh nói nhiều và chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của em nhỉ?


Vâng, anh ạ, có người thấy chồng giơ tay lên định tát vợ đã thấy tủi thân lắm rồi anh biết không? Thế mà bao lần anh thẳng tay tát em rồi nhỉ?


Bao lần anh mỉa mai em rồi nhỉ? Bao lần anh xúc phạm em rồi nhỉ? Em đã từng bỏ đi 1 mình trong đêm tối ở 1 thành phố lạ lẫm những tưởng anh sẽ đi theo em mãi gọi em về. .. nhưng không, anh trở về sau khi nói em mà em vẫn đi. Em đi như vậy, bao nhiêu chiếc xe ô tô lướt nhanh qua em vun vút, sợ hãi, thậm chí em nghĩ nếu nhảy ra phía ngoài chỉ 1 bước chân thôi là em sẽ chấm dứt được tất cả. Và rồi em lại nghĩ tại sao em phải phí hoài tính mạng mẹ cha sinh thành nuôi nấng bao nhiêu vất vả này chỉ vì anh nhỉ? Em quay về và thật lạ lùng ... điều em khó tưởng tượng à anh đang ngủ say giấc.


Sau đó em vẫn cố gắng, mọi cái lại yên bình, lại là tháng ngày bên nhau có buồn, vui xen lẫn. Em cứ nghĩ mình phải cố gắng thôi, nhưng mình không thể hợp nhau và tính cách của chúng ta là thế, biết sao được??? Khổ 1 điều cứ sau những lần như vậy mà anh chiều em, biết lo lắng cho em 1 chút thôi là em lại quên hết, lại vui, lại tha thứ. Và cứ như vậy, anh luôn nói những câu làm em phải nghĩ mỗi khi có chuyện. " Vì em mà anh không tiến xa được", "Em hãy rời xa anh đi", ... và nhiều câu nặng nề hơn nữa ... Em vẫn cứ phải chịu vậy, em biết, nếu em còn sống bên anh. Nhưng những khi nấu cho anh bữa cơm anh ăn ngon em lại nghĩ, nếu xa anh thì ai nấu cho anh những bữa ăn như thế này? Mỗi khi mang quần áo, tất đi giặt và cất đi lại nghĩ nếu không bên anh việc này anh sẽ làm thế nào? Vậy mà anh không cần nhỉ?



Em lại sợ điều tiếng và cũng vì người ngoài đâu biết trong cuộc em phải chịu đựng những gì. Gia đình cũng vậy, ai cũng nghĩ anh tốt và quan tâm em.


Nhưng thôi, biết làm thế nào đây? Em sẽ xa anh, xa cả mọi người và cố gắng, nhưng là cố gắng không ở bên anh nữa.