E kể ra cho mọi người nghe để e cảm thấy nhẹ lòng hơn và cũng mong mọi người cho e một lời khuyên. E năm nay 21 tuổi chồng e 32 tuổi rồi. Ko biết có phải do chênh lệch về tuổi tác ko mà e và a ấy hay cãi nhau lắm cứ mỗi lần cãi nhau e lại đòi về ngoại nhưng a lại làm lành chính vì thế nên e thấy sao cuộc sống vợ chồng nó nhàm quá. E đang buồn thì đứa cháu trai gọi chồng e bằng cậu ruột lúc nào cũng ở bên an ủi e. Chả là nó còn hơn e 2 tuổi nữa. Nhiều lúc nói chuyện với e mà nó nói chuyện kiểu đong đưa ý.e và nó suốt ngày nhắn tin qua lại với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và rồi e và nó đã quan hệ với nhau. Chẳng hiểu sao e lại có cảm giác được vuốt ve yêu thương khi làm chuyện đó với nó hơn với chồng e trong khi a cũng yêu thương chiều chuộng e. E cảm thấy có lỗi với chồng và ko biết mình có nên tiếp tục cuộc tình vụng trộm này nữa ko