“Con ơi, người ta đổ hết tội lên đầu anh mày rồi, họ nói nó sẽ phải chịu mức án từ 7 – 15 năm tù giam. Giờ thì cả nhà mình phải làm sao? Mẹ biết phải làm sao đây?. Cả họ nhà mình có mỗi mày sáng dạ được ăn học đến nơi đến chốn giờ gia đình mình chỉ còn biết trông vào mình mày thôi, mày xem còn cách nào cứu anh không? Người ta xử anh như thế có đúng không?...”
Chẳng kịp để tôi nói lấy một lời, mẹ tôi bắn liên thanh làm tôi từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Tôi không thể miêu tả nổi nét mặt của tôi lúc đó, chỉ biết nó tệ tệ hơn cả cái lần tôi biết tin người tôi yêu đã phản bội tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dần đều trên má khi nghe đến đoạn “Giờ nó ốm lắm không biết họ cho ăn uống như thế nào mà giờ phù nề cả người lên rồi, …”. Tôi lặng lẽ gạt nước mắt, giọng run run cố trấn an mẹ và hỏi han rõ ngọn ngành câu chuyện. Rồi mẹ kể tôi nghe, cuộc gọi gần chục phút nhưng nói thì ít mà khóc thì nhiều. Cúp điện thoại tôi gọi cho chị ấy thấy mẹ tôi bảo chị ta là thư ký tòa án, nghe tôi giới thiệu là người nhà bị cáo chị ta đon đả tiếp chuyện rồi ra rả vừa đấm vừa xoa khi tôi hỏi chuyện về anh tôi, càng nghe chỉ càng thêm xót xa. Giờ tình ngay lý gian, tôi trách anh tôi 1 thì tôi càng hận và căm gét con mụ chủ quán độc ác ấy với cái thằng cù lần kia 10.
Chuyện là vào khoảng tháng 1/2015 anh trai tôi có đi uống bia với thằng ất ơ kia (tôi tạm gọi nó là anh A) tại quán nhà Bà X. sau khi chè chén no say anh tôi đứng dậy trả tiền và đi về, nhưng cầm tiền thừa bà X trả lại ra đến cửa anh tôi mới phát hiện ra bà ấy trả lại thiếu tiền hình như là 40k gì đó. Sau đó anh tôi quay lại và có yêu cầu bà X trả lại đủ số tiền còn thiếu nhưng bà X không những không trả lại mà còn buông lời khó nghe quát mắng anh trai tôi thậm tệ, sẵn hơi men trong người nên anh trai tôi có to tiếng với bà X. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc khá lâu, lúc đó A cũng có mặt ở đó sau đó thì kéo anh tôi ra về. Trên đường về hai anh em nói chuyện với nhau, A có hỏi anh trai tôi là “anh ơi,thế anh có muốn trả thù bà X không?” anh trai tôi không trả lời mà hỏi lại “thế trả thù bằng cách nào?”. A nói “để em đi đốt nha nó cho anh”. Anh trai tôi xua tay trả lời thôi không được đâu em, mình không thể làm như thế được đâu”. Lúc này A nói đế thêm: “hồi ở trong miền nam em vẫn làm như vậy suốt, không sao đâu anh ơi”. Anh trai tôi lại nói: “ không được, ai lại đi đốt nhà người ta. Mày mà làm như thế thì mày tự gánh lấy hậu quả đấy đừng có mà làm ảnh hưởng đến anh ”.
(Xin nói thêm rằng A va anh tôi không phải bạn bè thân thiết mà A là em họ bên đằng vợ anh trai tôi nên thỉnh thoảng vẫn A vẫn sang nhà anh trai tôi chơi và đi uống bia với nhau), vì chứng kiến cảnh bà X ăn quỵt tiền anh trai tôi một cách trắng trợn như vậy nên A bức xúc thay anh trai tôi. Tôi nghĩ bản thân anh tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng lời nói của nó chỉ là lời nói vui như kiểu xoa dịu cơn bực tức của anh trai tôi mà thôi.
Sau khi về đến nhà anh trai tôi, A có ngỏ lời mượn xe anh tôi đi chơi,cứ nghĩ như mọi khi nó mượn đi chơi thật lại là chỗ em đằng bên vợ nên vì nể nang anh trai tôi đồng ý cho nó mượn xe. Nhưng khi nó ra đến cửa thì anh trai tôi mới nhớ ra là xe đã gần hết xăng nên bảo nó đi nhớ đổ xăng rồi nó bảo nó không có tiền. Anh tôi thương tình nên bảo nó “thôi vậy mày ra tạm quán ông B lấy chịu đi, để anh gọi cho ông ấy trước rồi hôm nào sang anh trả tiền sau.”. đã quá nửa đêm, A phóng xe đi còn anh tôi lăn ra ngủ luôn cho tới khi mấy anh công an đến lôi cổ đi vì nhà bà X bị cháy, và bà ấy khai trước đó chỉ có xích mích với anh tôi nên khẳng định anh tôi là thủ phạm đốt nhà bà ấy(ước tính tổng thiệt hại là gần 200 triệu đồng).
Về phần A, sau khi ra khỏi nhà anh tôi, hắn đi lấy xăng nhà ông B nhưng nó bảo ông B chia làm 2 nửa 1 nửa đổ vào xe còn một nửa cho vào chai cho nó đem về. Sau khi lấy được xăng thì A đến thẳng quán nhà bà X rước xăng đốt sau đó phóng xe bỏ chạy xuống Hà Nội, khi xuống tới HN thì gặp C(anh của A), C khuyên nhủ và đưa A về tự thú. Công an bắt tạm giam A va giữ lại chiếc xe máy của anh tôi vì nó là phương tiện gây án. Anh tôi được tại ngoại vì công an xét thấy A mới là hung thủ gây ra vụ cháy.
Thế nhưng, ngay sau đó khoảng gần 2 tháng vào tháng 3/2015 thì công an mời anh trai tôi lên làm việc sau đó tạm giam luôn. Lý do được đưa ra là vì họ lấy lời khai của A, xét thấy nguyên nhân sâu xa gây ra vụ cháy là do anh tôi cãi vã với bà X, hơn nữa anh tôi lại còn được gán vào tội tòng phạm với A vì đã cung cấp phương tiện gây án cho A. Sau đó anh được đưa lên tp, công an tỉnh HG có về quê làm việc với bố mẹ tôi và có gợi ý cho gia đình tôi là nếu đưa cho họ khoảng 20 triệu thì anh trai tôi sẽ được vô tội rồi được thả ra luôn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình và cũng bởi vì mẹ tôi nghĩ anh trai tôi không phải là kẻ đốt nhà cũng không hề xúi giục hay xúi khiến A đốt nhà người ta, vậy thì hà cớ gì gia đình tôi phải đưa tiền cho họ. Mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại với mấy ông công an đó rằng “con tôi vô tội giờ các ông lại bảo tôi đóng tiền cho ông, vậy có khác gì tôi lại tự đi mua tội cho con tôi-> không tội thành có tội à? Làm ơn hãy điều tra kỹ càng và xử đúng người, đúng tội cho tôi”.
Từ đó đến nay( hơn 5 tháng) anh trai tôi bị tạm giam. Ngày mai tức là ngày 20/08/2015, tòa sẽ xét xử anh tôi và như lời của chị thư ký tòa án nói: với lời khai như trên thì anh tôi sẽ bị gán vào tội tòng phạm và mức phạt giành cho anh trai tôi là từ 7 năm cho tới 15 năm tù giam.
Tôi không học luật nên cũng mù tịt về vấn đề này, nhưng xét khía cạnh là một công dân, là người nhà của bị cáo, tôi thấy mức án này hoàn toàn k thỏa đáng . Các bác học luật có bác nào có thể tư vấn giúp tôi không? đối với trường hợp của anh trai tôi thì mức án mà tòa án đưa ra như thế liệu có thỏa đáng không? Và nếu như thế thì gia đình tôi có nên kháng cáo không ạ? Thủ tục, giấy tờ, Chi phí kháng cáo và mời luật sư như thế nào ạ? . Vì giờ bản thân tôi thật sự rối bời và khó nghĩ nên tôi không biết phải làm thế nào cả, tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, tư vấn của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1