Càng tìm kiếm những bí mật của đàn ông thì phụ nữ chính là người bị tổn thương nặng nề nhất!
Tôi nhận ra rằng càng tìm kiếm những bí mật của đàn ông thì phụ nữ chính là người bị tổn thương nặng nề nhất. Tổn thương không phải vì gã đàn ông gây ra, mà tổn thương là do sự hồ đồ, chỉ trích, những lời nói trong lúc nóng giận thiếu kiểm soát khiến bản thân cũng cảm thấy xấu hổ khi cơm lành canh ngọt. Tổn thương còn đến từ sự thật bẽ bàng và cũng đến từ cách hành xử thiếu tinh tế hay hèn nhát của người đàn ông phụ nữ yêu thương khi anh ta bị lột trần trước sự thật.
Tôi không nghĩ phụ nữ nên bịt tai bịt mắt mà giả vờ sống hạnh phúc chung với người đàn ông của mình. Tôi chỉ khuyên phụ nữ đừng tìm kiếm sự thật bởi sự tò mò hay bởi điều mà phụ nữ chúng mình hay gọi là linh cảm. Có một người đàn ông từng nói với tôi “Cái gì của mình, sẽ là của mình. Cái gì không phải là của mình, bỏ vào tủ khóa kỹ vẫn mất”. Tôi tin vào câu nói này trong mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà.
Tôi tin phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn, sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn nếu cô ấy chỉ đơn giản là phụ nữ, cô ấy không làm thêm công việc FBI truy đổi tìm kiếm sự thật của người đàn ông cô ấy yêu. Hãy là phụ nữ nhìn thấy mình may mắn khi chồng vẫn còn hôn môi mình mỗi đêm, vẫn làm cho mình tan chảy bởi những cơn sóng yêu thương. Hãy là phụ nữ nhìn thấy mình được cưng, khi gã đàn ông xù xì thô ráp ngồi gọt trái cây cho mình. Hãy là phụ nữ nhìn thấy mình là nữ hoàng khi có lỡ đánh rơi chén bát, người đàn ông tất bật đứng lên dọn dẹp hộ vì sợ mình đứt chân chảy máu. Hãy là phụ nữ nhìn thấy mình may mắn khi con trai con gái luôn có ba chúng chở đến trường mỗi sáng.
Tôi tin hạnh phúc là điều có thật và chúng vẫn còn tồn tại trong tình yêu hôn nhân. Tôi tin khi phụ nữ có niềm tin vào gã đàn ông mình chung sống, tôi tin khi phụ nữ biết tận hưởng những điều giản dị mà đàn ông đem đến cho cô ấy mỗi ngày thì phụ nữ sẽ luôn có nụ cười tỏa nắng trên môi và cô ấy sẽ luôn rạng rỡ mà không cần phấn son trang điểm.
Hãy tận hưởng hạnh phúc như là những cánh hoa được uống những giọt sương ban mai mỗi sớm. Không kỳ vọng tìm kiếm một hạnh phúc mãi mãi hay hạnh phúc đến đầu bạc răng long, chỉ cần biết mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc thật sự để không dằn vặt, không nghi ngại, không cắn đắng sao hỏa thì đó đích thực chính là một sao kim thông minh. Cuộc đời ngắn tựa gang tay, ngọt ngào không hết, đắng cay làm gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1