Em sắp lập gia đình rồi ạ. Vui lắm nhưng nhiều khi mâu thuẫn làm mình thấy nặng nề, tâm sự với a cũng không ổn nên lên đây muốn nghe ý kiến mọi người để biết cách ứng xử và suy nghĩ chính chắn hơn.


Giới thiệu 1 tí về 2 đứa. Em nay 26 còn vợ 21. Quen nhau từ tháng 7 nắm ngoái, tuy thời gian chưa nhiều nhưng lúc nào cũng bên nhau, và cũng trải qua nhiều thăng trầm biến cố trong thời gian đó. Mẹ vợ e mất mấy năm rồi và 3 cũng vừa mới mất. Bên vợ e những ngày đó làm e thương vợ e kinh khủng, cô ấy chỉ còn 1 mình, và h e là ng thân nhất vì nhà cũng k có a chị em. Cũng từ khi đó e tự hứa với mình sẽ không bao h bỏ rơi cô ấy.


Về quê cũng khó khăn khi nc với 3 mẹ nhưng rồi cũng thuyết phục đc và đã đám hỏi xong, h sắp đám cưới rồi. Thời gian này 2 đứa không bên nhau vì quê ở xa nhau lắm nên nói chuyện chủ yếu qua fb. Và sự tình nó phát sinh từ đây. Không tiếp xúc thật sự khó nói chuyện quá , cũng vì thế mà cãi nhau hoài. Vợ e thì tính nóng và ngang lắm, e cương thì không xong, nói lí thì thành ra đàn ông k biết nhường nhịn vợ. Sự cãi nhau thì cũng chủ yếu từ 2 vđề là ghen và chuyện nhậu nhẹt. Chuyện nhậu thì thế này: trc khi quen vợ thì thật sự e cũng hay nhậu với bạn, mấy đứa thân cấp 3 thôi vì e ít giao tiếp lắm, ít bạn mà mấy đứa cấp 3 này thì thân lắm. Quen vợ thì cũng bớt nhiều lắm rồi. Về quê làm thì ( trc bọn e ở sg) càng ít nhậu, nếu bth chưa có vợ thì chắc cũng hay đi lắm. Nay về quê vì 1 phần lương thấp nên cũng tằn tiện và nghe lời vợ.


Nhưng số là e đi làm trong cty thì mấy a cũng thỉnh thoảng rủ đi, nhưng vợ e lại k muốn thế, e nói là xã giao thôi, có mối qhe mới dễ làm việc vì ở quê k có qhe k thể làm ăn j đc. Vợ muốn e từ chối hết. Có nhậu thì thỉnh thoảng dịp lễ lạc với mấy đứa bạn thân thôi. Điển hình hôm bữa a trong phòng đính hôn mời cty dự. Thì e đi, bữa đó ún hơi nhiều vì 2 tâng. Vợ cũng nói nguyên bữa, e cũng biết điều xl. Cái khoảng 1 tuần sau có a trong phòng mời về nhà ăn nhà mới, tới nơi e gọi báo vợ biết thì giận đùng đùng, e bó tay, giải thích sao cũng k đc. Vợ nói e k nhậu j liên tục, mấy ng trong phòng rồi mỗi ng mỗi mời ngày khánh thành hay đính hôn j cũng đi hết hả, vậy là nhậu quá nhiều. E cũng chịu k biết nói sao, cãi nữa thì tính nóng lại càng to chuyện. Nhưng từ chối k dễ mà, vợ k hiểu cho e cứ nói từ chối đc hết.


Và chuyện ghen, từ ngày có vợ e giảm hẳn nói chuyện với bạn khác giới ạ, còn mấy đứa cấp 3 thỉnh thoảng mới hỏi thăm này nọ thôi. Mới đây e có nói chuyện với 1 đứa, vì nó về quê ăn cươi nên định nói nó rủ mấy đứa cấp 3 ở quê cf chơi. Nói chuyện tổng cộng 2 lần nhưng cũng chỉ vài câu. Vợ biết thế là ghen, nói a không đc như thế, sao nói j nhiều vậy. Nói trc k thấy nói sao h lại nói. Vâng trước h e hạn chế nên có nói chuyện j đâu. Và h thành ra nói nhiều như vậy đó. Nói qua lại 1 hồi và vợ nói nếu e biết như này thì e không yêu a và k cưới đâu. Cái e nói chỉ là 1 ví dụ thôi trong nhiều lần. Và vẫn thường chốt cuộc cãi vã là hủy cưới ah. Em thì lúc nào cũng giữ, cũng nhận sai để kéo lại. Biết là tính vợ nóng nhưng cứ bất cần thế e buồn quá. Nếu với ng khác mà thái độ như vậy về đám cưới thì e không níu đâu. Nhưng vợ e là ng e hứa sẽ không buông bỏ, vì e biết vợ còn cần e phải không các mẹ. Cho e lời khuyên đi. Xin lỗi vì e kể lan man quá. Nhưng cũng giải tỏa nỗi lòng và để mọi ng nhìn sự việc rõ hơn.