Em và chồng em cưới nhau dc 2 năm chưa có con. Lúc chưa cưới tui em đã sống gần 1 năm với nhau. Cuộc sống khó khăn nhiều lần em muốn chia tay nhưng ck em kiên quyết theo đuổi. Lúc đó em chuyện qh rất bình thường. Đôi khi em chủ động, đôi khi ck em. Nhưng từ lúc làm đám cưới ck em không bao giờ chủ động. Đôi khi em cố tình xa lánh giả vờ bệnh đau bụng, đau đầu moi khi em có cử chỉ thân mật. Và đến bây giờ, 2 vk ck em cưới di 2 năm chỉ qh về ck dc 5 lần. Em cũng không hiểu lý do như thế nào? Lại không muốn ngủ chung với em. Tuổi em 30 rồi cũng muốn có con. Nhưng ck em lại như thế thì em cũng hết cách. Buồn lắm các mẹ ạ? Ai có thể giúp em thoát khỏi những suy nghĩ mong lung nay không? Không lẽ sống với người ck như thế này cả đời. Còn chia tay thì ck em cũng chua làm gì quá đáng cả? Hic