chào các ban!P rất pùn vì bây giờ lòng của P rối lắm, ko biết bắt đầu tư đâu...Gia đình P trước đây rât hạnh phúc, kể từ lúc đứa e kế P bõ học theo chúng bạn quậy phá, nó bị cha mình dùng biện pháp mạnh nên nó đã bõ nhà đi mấy năm rồi.P có khuyên cỡ nào nó cũng không về...rồi theo thời gian,P cũng lấy chồng nó cũng hay xuống thăm P lắm, nhưng ma P rất lo cho nó, tính nó hiêu thắng nên sợ nó tụ tập với bạn xấu mà hư thân,P cũng đã khuyên hết lời nhưng k được.P không biết phải làm sao?Mẹ P rất pùn vì chuyện này....


P không biết làm gì tốt cho nó...mong các bạn góp ý cho P với.P rối lắm