Xin chào ,


Em tên là T, hiện đang là sinh viên. Em có một em gái ( con nuôi của ba mẹ em ) tên N, sinh năm 2001, hiện 15 tuổi .Gia đình em chẳng phải là 1 gia đình hạnh phúc, ba em đã mất gần được 5 năm, mẹ em thì chẳng quan tâm đến em cái. Em còn có một anh trai nữa, cả 3 anh anh em đều cảm thấy rất thiếu tình thương, mẹ em thì tuy lo cho tụi em ăn học nhưng còn chẳng biết em học trường nào nữa. Mẹ cũng dùng những từ ngữ không hay lắm, la mắng, từ khi tụi em còn nhỏ rồi. Tuy nhiên câu chuyện em muốn chia sẻ chẳng phải về gia đình em, vì dù gì em và anh em dù sống trong gia đình thiếu tình thương như vậy, tụi em đã may mắn tiếp cận được những môi trường , mối quan hệ bạn bè tốt, mà giờ đây cũng khá ổn, với sự học của tụi em ở Đại Học. Chuyện đáng buồn là về N gái nuôi của em. N cũng được ăn học đầy đủ, tuy nhiên nếu như tụi em là em ruột là thiếu tình thương và sự quan tâm từ ba mẹ, N càng bị thiệt thòi hơn cả. Tuy đang đi học, nhưng vào khoảng hơn 2 năm trước, tức N đang học lớp 8, bỗng nhà trường thông báo N trốn học nhiều bữa, không đóng tiền học. Mẹ thì có cho tiền N đầy đủ. Hơn thế N còn trộm tiền từ các thành viên trong gia đình. Em và anh em thì càng chú tâm vào việc học hơn. Mẹ em thì cũng chỉ la mắng N, đánh N. Mọi việc được giải quyết thật sai. N còn vẫn tiếp tục trốn học, lấy tiền học phí xài hết, trộm tiền từ gia đình, trong khi vẫn được cho tiền ăn đầy đủ. Rồi mẹ em quyết định cho N nghỉ học. Không lâu sau N vẫn tiếp tục với những cuộc đi chơi đàn đúm mà khuya chưa về, có khi còn đi đến sang hôm sau, trộm tiền các thành viên gia đình, N còn hút thuốc nữa … như em đã nói, vì mẹ em quá lỏng lẽo, chả quan tâm nhiều, chỉ la mắng N. Rồi một hôm N đã lấy xe đạp của gia đình và đN đi bán, rồi đi mấy ngày mới về nhà. Vẫn bị la mắng, rồi được tha thứ, N vẫn tạm ổn trong một thời gian. Rồi lại nhiều lần trộm tiền, đi chơi tận khuya,bán cả điện thoại mẹ cho, bỏ nhà, … Có lần N còn lấy cả xe máy, sau khi tìm được thì mẹ đã cho N lên công an phường, rồi cũng được tha thứ. Gần đây nhất , ngày 26/11/2016, N đã lấy 1 xe máy, và cả giấy tờ xe đi theo, N còn mang cả túi đựng quần áo nữa, lẻn đi giữa đêm. Vài ngày tìm kiếm và theo dõi, gia đình đã tìm được, và N lại lên công an. Lần này , N đã nói với mẹ “ Tôi không phải là con ruột của bà “. Có lẽ N đã nghi vấn chuyện mình là con nuôi từ lâu rồi, qua các giấy tờ tùy thân của N khác 2 anh , cộng thêm sự vô tâm của mẹ, mà N như vậy. Mẹ em lúc đó cũng đã khẳng định với N là N là con nuôi. Sự khẳng định này có lẽ đã càng làm tăng nỗi đau của N lên hơn bao giờ hết. N đã khẳng định : “ sẽ phá gia đình này đến tan nát” . Rồi công an lại thả, N lại đi lang thang. Lần này, N cũng khẳng định sẽ không về nhà, và dường như N sẽ chẳng về nữa. Mẹ em cũng chẳng cho N về. Nhiều lần trước, bên cạnh N tự bỏ đi, cũng có vài lần mẹ em đuổi N đi nữa.


Em thương N lắm. Nhưng… chẳng biết nên làm gì. Em chẳng thể thay đổi mẹ em trở thành một người mẹ tốt hơn, trao yêu thương và quan tâm nhiều hơn. Mẹ đã vốn dĩ như thế. Em cũng chẳng có tài chính để chăm lo cho N. Công an thì họ đưa ra 2 giải pháp : hoặc là mẹ em làm giấy Từ Con, chẳng chịu trách nhiệm gì với N nữa, bỏ mặc N( em thấy không ổn tí nào ), hoặc là làm đơn để đưa N đến những trại cho trẻ N vị thành niên cá biệt : như trại giáo dưỡng. Mẹ em thì dường như muốn chọn giải pháp thứ nhất … vì lý do chẳng muốn mất tiền vì N nữa, hơn thế, em nghĩ, nếu N vào trại, thì sau này khi hết kỳ trại, liệu N có sửa đổi không, rồi sau khi về N sẽ ở đâu ? Vì vốn dĩ mẹ em chẳng muốn nuôi dưỡng, chăm sóc N nữa. Em hiểu rõ gia đình em lắm, chẳng thể nào thay đổi mẹ em quan tâm hơn, … mà bây giờ để giải quyết cũng chẳng phải là thay đổi mẹ em nữa. Vì tâm lý, suy nghĩ của N dường như đã đi quá xa rồi.. Dường như , N đã coi gia đình là một thứ có thể lợi dụng được để đáp ứng những nhu cầu, cho các mối quan hệ xã hội, bạn bè của N. Giờ đây , em muốn giúp N lắm, mà chẳng biết nên làm thế nào, mọi thứ như bế tắc.


Em cám ơn ai đó đã đọc hết những dòng tâm sự của em. Em hi vọng sẽ nhận được lời khuyên, tư vấn tốt nhất và nếu được có thể là sự giúp đỡ trực tiếp từ các mẹ, em biết ơn rất nhiều.


Em chúc những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người .