Chào các bạn, Đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên trang web này, rất mong được sự tư vấn của các bạn.


Chúng tôi yêu nhau 4 năm và kết hôn hạnh phúc được 1 năm thì bắt đầu có sự rạn nứt, đến bây giờ thì đã kết hôn được 5 năm và có 2 cháu, nhưng hiện tại tôi phát hiện chồng mình đang gian dối với người con gái khác, trong tin nhắn gởi những lời hứa hẹn sẽ kết hôn, vì thế chúng tôi xa nhau, chồng tôi về nhà của ba mẹ chồng tôi sống, còn tôi thì sống với 2 con. Tuy nhiên, tôi biết chồng tôi vẫn thương vợ con dù tình cảm không còn như trước, chồng tôi rất muốn quay về nhà, nhưng tôi thì không còn tình cảm với chồng nữa khi nghĩ đến những chuyện mà chồng tôi đối xử với tôi, tôi đã đau khổ nhiều rồi, nên bây giờ tôi quyết định chia tay để không phải đau khổ nữa, vì tôi biết bản tính của chồng tôi là vậy, vẫn sẽ qua lại tiếp tục vì đã rất nhiều lần như thế. Tuy nói là vậy, nhưng tình cảm bấy lâu đâu phải nói chia tay là sẽ quên ngay, nhưng nếu tôi cứ day dưa thì tôi là người phải đau khổ, rất mong được sự động viên của các bạn để tôi vượt qua.


Cảm ơn các bạn đã đọc bài này.