Em cao 1m63 ko biết cân nặng như thế nào là đẹp ạ?
Em nặng 47kg, 3 vòng cũng tương đối. Thấy trên TV mấy cô đi thi bông hậu cũng nặng cỡ đó, 3 vòng cũng cỡ cỡ đó mà còn cao hơn, vậy mà đc khen đẹp. Trong khi em lại bị mẹ người iu chê ốm quá chừng.
Mà em thấy giờ con gái ngoài đường ai cũng ốm ốm kiểu vậy mà. Em soi gương có khi còn thấy người mình to to bự bự kiểu j ấy. Thế mà sao em bị coi giống quái vật ốm nhom ốm nhách vậy đó? :Sad:
Trong lòng cũng hơi bùn xíu :Sad:
Mong mọi người chia sẻ ý kiến: Ko biết theo quan điểm của các mẹ chồng (tương lai), các ông chồng (tương lai) thì con gái cao nhiu nặng nhiu đc gọi là đẹp ạ?
Nếu được cho em xin thêm cả bí quyết tăng cân nữa ạ :Sad:
Chả là em cũng hơi biếng ăn xíu, thức khuya 1 xíu, thói quen khó bỏ. Ko bít có thuốc nào giúp ham ăn ham ngủ mà các mẹ đã xài qua thấy tốt cho em xin cái tên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chả biết thế nào gọi là đẹp, dù sao mình vẫn là ng đẹp nhất trong mắt...
lúc mình nặng 48kg thì lại bảo sao mập thế...potay.
thôi...
Hơn 2 năm trước, tớ nặng 51,8kg , honey tớ lúc ấy chưa từng được ôm con gái, bảo tớ : Sao mình mập...