Cần lời khuyên quay về với gđ chồng hay nghe bme đẻ để ly dị
Em 25t lấy chồng được gần 2 năm, cuối tháng 9 vừa rồi vc em cãi nhau lớn em đã về nhà mẹ
Từ lúc em yêu đã bị bme bà họ hàng ngăn cấm kịch liệt. Vì là con 1 nên bme rất quan tâm lo lắng biết con yêu nên bme càng phải xem ng` con yêu là ai? học hành? làm ăn?gđ thế ? Khi dẫn Chồng về bme em xa sầm mặt lại, mất cảm tình ngay từ lần đầu tiên vì trông Chồng Đen.. Bme em ầm ĩ lên ko đồng ý, rồi ngăn cản ko cho yêu, các dì cũng biết chuyện có dì có chồng là CA đã cho ng` xuống điều tra gđ Chồng e. Hic, nói thật là gđ ko ra 1 cái j`: bố có 2 vợ, mẹ Chồng em là vợ 2, và bà cũng có 1 đứa con với 1 ng` khác, đứa con đó nghiện, bme sống bụi gặp nhau thế là sinh ra Chồng em nên mới lấy nhau......Nói theo lời bme em thì là GĐ tận cũng của XH. Rất nhiều ng` ngăn cản, đến ông chủ tịch Phường chồng em cũng muốn tìm em để ngăn cơ. Rồi thời gian 2 đứa vẫn lén gặp nhau có lần đi chơi về bị bme đúng đầu ngõ bắt gặp em đã bị đánh 1 trận đòn sinh tử.......Rồi em lỡ mang bầu....rồi 2 đứa lấy nhau.
Cưới được 1 tháng sau thì chồng e nghỉ việc, lúc em sinh con thì chồng có làm bóng nên cũng có tiền để chăm sóc vợ. Nhưng cũng chẳng làm đc lâu vì tin bạn nhiểu quá mà chúng nó trốn nợ, vc em phải vay mượn trả nợ bán hết các thứ có đến cả nhẫn cưới, rồi cái kiềng bme đẻ cho e ngày cưới cũng xuống mượn trả vờ là đi buôn quất....bjo vẫn chưa trả (vì sau hôm cưới e mang kiềng bảo bme là em ko lấy).Sau lần đó chồng em ko làm nữa chỉ ở nhà suốt ngày đi đá bóng, noi chung chỉ chơi thôi. Lúc cãi nhau thì ăn nói thô lỗ chửi tục. Xuống ngoại thì mọi ng` cũng nhận ra điều đó , tuy ko noi với em nhưng m.ng biết hết.Trc mặt mọi ng em luôn phải nói là chồng vẫn đi làm....nhưng thấy suốt ngày ở nhà.. Đi đá bóng rồi rượu chè đến đêm mới về, bạn bè ới 1 cái đang đêm cũng dậy đi. Chồng em là ng` ham vui vô cùng. Nhiều lúc vợ thèm ăn mực rủ đi ăn thì chồng bảo rủ bạn đi cùng, uh` thi rủ, lúc rủ mấy thằng bạn ko đi.. hịc cho vợ nghỉ ăn luôn. Nhiều lúc cũng rất tình cảm mua cho vợ cái này cái kia ăn nhưng có 1 tật xấu là ăn ko biết đến vợ. Sinh nhật vợ dù ko có tiền nhưng cũng tổ chứa thật hoành tráng. Thích vợ ăn mặc đẹp, ko để cho thua bạn bè. Rất sôi nổi, hợp với bạn bè và những anh chị ở cty em lắm. Vì tính tình hòa đồng nên m.ng quý. Bme em rất kỹ tính mà kiểu cảnh sống bừa bãi cẩu thả suồng sã của nhà chồng em là ko thể nào hợp với bme em.E vẫn cố dung hòa mọi thứ nhưng cái j đến cũng đã đến...
Vợ chồng em cãi nhau, do nhiểu chuyện cộng lại nên em ức chế quá ko thể chịu đc nữa em ( cãi nhau chồng em bảo em đi luôn đi )chồng em chửi em dcm.... em goi MC bảo " Con và anh M ko thể sống đc với nhau nữa mẹ cho con xin phép về nhà con" . bà MC, trả vờ quát mắng chồng em ( bảo là mắng nhưng là bà ý văng bậy ý - vì bà ý hay nói tục lắm) em kệ coi như ko nghe thấy vì em thừa biết bà ý bênh chồng em. Rồi bà ý gọi BC về , lời qua tiếng lại. em bảo BC là " Lúc nào cãi nhau anh ý toàn chửi con" . Mọi ng` biết ông ý noi j` ko? ông y bảo " Sao mày ko chửi lại ???"/. Em chẳng hiểu ông ý có là ng` lớn hay ko nữa mà nói ra câu đó. Rồi em bảo em mang con em đi ( điều đó là tất nhiên rồi a) .Bố chồng bảo " Tao nuôi nó, mày ko đc mang nó đi " Em bảo " Thế thì ra phường" . Lúc em đi hàng xóm can ngăn thế này thế kia , mọi ng` noi nhiều quá và em đã hét lên " Đây là chuyện của cháu các bác ko hiểu đâu ". Đó chỉ là sơ sơ sự việc cãi nhau hôm đó thôi . Chiều ông bà ý xuống nhà em, ko nói j` tội của chồng em chỉ đổi cho em thế này thế kia, rồi ông ý bảo " Lúc nó đòi đi tôi bảo :mày để con lại cho bố nuôi cho "????????????????Điêu chưa????????? Bà mẹ chồng thì bảo " Mọi ng` ngăn nó (ý nói em ) nó quát mọi ng` bảo :Đây là chuyện của tôi "????????????? Haha , ong ba ý toàn nói sai sự thật để nói em. Bme ko noi j vì hiểu chuyện và ông bà ý ntn mà, nhưng bme em vẫn đoàng lắng nghe, còn ông bà ý mồm 5 miệng mười như cãi nhau (quen kiểu đầu đường mà).Dù ko ưa nhưng bme e vẫn xử sự như thông gia đứng đắn ko đôi co hay nói j` nhiều lúc còn nhịn ,em ko bằng lòng bme em như thế làm thế họ tưởng mình lép vế nhưng đó là cách xự sự hiểu biết của bme em mà.
Hồi em mới sinh bà ý về quê nói xâu em là toàn bỏ con đi chơi đến đêm ( em nghe đc qua đt BC goi về bà ý ngồi ngoài nói)
Lúc em mới về làm dâu thì vẫn còn đi học them TC buổi tối, bố mẹ đẻ em lên thì ông bà ý bảo " Chúng tôi luôn tạo đk và động viên cháu học .." hịc. Lúc em đẻ xong tháng t2 đã mo` mặt đi học rồi ( vì muốn có bằng tử tế mà ko hề ngại khó ) . 1 thời gian em hay bỏ học vì ko có thời gian đi thường xuyên, được hôm đi học thì bà mẹ chồng bảo " mày học làm j`, suốt ngày học nghỉ ở nhà "..
Em ức nhiểu chuyện lắm các chị a.
Ông ý ở nhà trông con em ( cháu nội thì nhà nào chẳng muốn trông, muốn chăm chứ ) thế mà ra hết đầu phố kêu ca này nọ trông cháu mệt mỏi . Có lần cãi nhau em bảo BC như thế ông ý bảo " Bọn tao trông thì cứ trông nói vẫn cứ nói chứ????????????" Giặt cho con em quần áo , thỉnh thoảng giặt cho vợ chồng em ( em ko muốn đâu nhưng đi làm về thì đã giặt rồi) Lúc cãi nhau, ui giời ông ý hét ầm lên than vãn kể công thế này thế kia ....... Ui chán lắm ý . Ở nhà chăm cháu , chăm cái kiểu nhà quê ngày xưa ý. Bà mẹ chồng bị hen nhà lại chật suốt ngày bật quạt thốc vào mặt con em, bà ý nóng bà ý cứ bảo con em nóng , mà em bảo ở nhà ông bà phảo lau mồ hôi cho cháu đừng thốc quạt là cháu ôm ngay, ông bà ý còn cười ( kiểu cười khỉnh ý ) Ông ý tự hào biết chăm trẻ con ( vì ông có gần 6 ,7 đứa cơ) biết cái này cái kia, nhug các chị biết là ngày xưa vứt đâu cũng khỏe ko như bjo trẻ con lắm bệnh tật lắm đúng ko ? O`, con em ốm suốt thôi, ko tháng nào là ko ốm, có lần đi ỉa , làm ăn tạp nham lắm ý.......... Nói chung dài lắm. Con em ốm thì đổi cho em mặc dù là do ở nhà trông ko cẩn thận cháu nhỏ cho ăn linh tinh. Mà em đi làm thì làm con ốm kiểu j`???????? Con em ốm thì toàn 1 tay em nghỉ làm chăm con, lúc con em ốm ông bà ý cũng đâu đưa đến BV xem sao, nhất phải là em. Cháu thì ho ( mới đc mấy tháng ) bà ý ra đầu đường thấy ng` ta nói thuốc này uống khỏi luôn ( con ng` ta 5 tuổi) bá ý bảo để bà ý sang lấy cho uống?????????
Nhiều lắm moi ng` a.! bà ý toàn đi nói xâu em chuyện ko có thực. bme đẻ em đã ko ưa chồng em và nhà chồng rồi ( vi ngày xưa em bị cấm, vi nhà chồng em là dạng linh tinh......) Cưới về chồng em nghỉ làm suốt ngày đi đá bóng.........1 mình em đi làm thôi. em giấu bên nhà ngoại là chồng vẫn đi làm, nói chung là em luôn tránh nói, từ khi đi làm dâu chưa bjo về tâm sự với bme đẻ là làm dâu sướng hau khổ. Thế mà bà mẹ chồng toàn xuống nói với mẹ em , mà nói j` cơ chứ noi là " Chồng nó suốt ngày đi đá bóng, vc nó hay cãi nhau, tôi phải trông cháu nên tiểu đường tăng " Hic , bà ý nói xấu con bà ý chứ ai nữa, nói thế càng làm bme em ác cảm chồng em hơn chứ. Mà bà ý đổ tại trông cháu nên tăng đường. Sao lại đổ cho con em thế chứ? nó là trẻ con mà. Uh, thế đấy. Mọi ng` ko biết đâu bá ý bị tiểu đường nhung ko kiêng j`, ăn vô tội vậ nên tăng. Thời gian em về ngoại bà ý vẫn tăng . Ko hiểu lúc đó bà ý còn đổ tại Cháu đc ko nhỉ?
Em muốn nói nhiều lắm. Em dang buồn ko biết nên làm thế nào. Sau sự việc cãi nhau ( vì chuyện nó dài mà ko đơn giản như em kể trên đâu ) bme ko muốn em quay về để lại phải khổ. Bme em phản đối kich liệt đến nỗi nếu em quay về thì bme em tuyên bố từ mặt em luôn, Bố em sẽ chặt 1 ngón tay .Em đi xem bói và cả lần bố em gọi hồn ông nội cũng nói em sống với nhà chồng rất khổ, phải gánh vác rồi bảo em 2 lần chồng. Dù bme ko mê tín nhưng thấy nói quá đúng về em nên càng muốn em bỏ hẳn luôn. Thời gian qua chồng em cũng đã hối lỗi và hữa sẽ sửa chỉ cần có vợ và con thôi. Nhưng em cũng chưa thấy chồng e thay đổi ( việc làm ). Bme chồng vẫn nói xấu em. Bjo muốn em về thì Bme chồng phải xuống nói chuyện thì mới đúng phải ko ?vì lúc em đi ông bà ý tức tốc xuống nói thế mà.Sống với nhà chồng bạc bẽo . em dang đứng giữa 2 con đường em ko biet sao . E ko muốn con phải khổ cũng muốn quay về rồi sẽ khắc phục tất cả như ko nhờ vả bất cứ j kể cả trông con hộ. Nhưng em nghĩ đến bme mà đau lòng quá. Em làm bme buồn thế cơ mà.
Em rất cần lời khuyên của mọi ng`. Em nên quay về hay ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Có những tình yêu mà ta phải hối tiếc cả một đời và chỉ mong giá mà có thể quay lại thời gian vào 1 thời điểm nào...