Chào cả nhà, mình là thành viên diễn đàn đã lâu rồi, trước đây mình chỉ đọc và tham khảo thôi, nay có việc cần giúp đỡ nên mình lập nick mới để xin được các mẹ giúp đỡ.
Mình xin kể sơ qua về chuyện nhà mình như này, mình và ck lấy nhau đã được 8 năm, có 2 con gái. Khi mình lấy ck thì mình hơn ck về mọi mặt, cả học vấn, cv lẫn thu nhập. Ko ai nghĩ mình lấy một người ck như vậy, kể cả nhà ck mình. Nhưng mình thương ck mình vì ck hiền lành và yêu mình, mình là người con gái duy nhất anh yêu và cưới. Tính mình thì cg không phải là người ham của cải. Suốt thời gian chung sống mình vất vả lây vì ck khó khăn kinh tế, ngược lại với ck thì mình lại thu nhập khá lên từ khi lấy ck sinh con nên nhà mình cũng ko phải là khó khăn lắm. Bởi vì như vậy nên mình rất tự tin với ck, mình ko bao giờ phải lo lắng gì về việc ck có người khác hoặc là abc bên ngoài. Vì tự tin quá nên giờ mình ko biết phải làm sao các mẹ ạ.
Chuyện là từ năm ngoái đến giờ, sau bao năm vất vả lăn lộn có lẽ trời cũng thương nên ck mình cũng kiếm được. Cùng với việc kiếm được là việc ck thường xuyên đi sớm về muộn có khi đêm cũng ko về nhà. Mình cũng vui vì ck kiếm được tiền, như thế ck bớt tự ti hơn, mình cg đỡ vất vả hơn nhưng bên cạnh thì lại lo ngại vì xã hội giờ lắm cái mình ko tưởng được. Mình bắt đầu thấy ck có biểu hiện khác lạ, trước đây nhu cầu của ck cao hơn mình, ck mình là người tâm lý cg rất thương vợ, thấy vợ mệt mỏi con nhỏ thì cg ko đòi hỏi nhiều, chỉ đôi khi quá lắm ck mới đòi hỏi vợ chuyện đó. Nhưng cả năm vừa rồi mình thấy ck ko đòi hỏi, trước thì mình bận con cái nên cg ko đả động đến, nhưng gần đây mình thấy có hôm ở nhà ck cáu gắt rồi nói phải đi công việc đêm ko về, sau đó về thì lại vui vẻ, nói chung là vợ ck hay cãi nhau mà mình thì quen bắt nạt ck rồi nên hơi chút là mình gây chuyện, là đòi chia tay li dị. Phải nói là mình rất hay tiêu cực với Ck, mình còn bỏ kết bạn, chặn cả face của ck, Zalo ck đưa lên mình cg ko thèm like, coi như ko biết.
Mới gần đây mình suy nghĩ lại, mình nghĩ phải thay đổi theo kiểu lạt mềm buộc chặt. Và mình đã nói chuyện với ck, mình nói mình nghi ngờ ck có người bên ngoài, ck bảo không có, mình nêu ra các vấn đề mình nghi ngờ, rồi mình chỉ dẫn một vài người ban đầu cg vì công việc nhưng cuối cùng thì thành bồ bịch. Mình ko muốn ck như thế, mình muốn giữ gìn gia đình. Ck thì vẫn nói rằng ck ko có ai, lo làm ăn nên ko nghĩ đến việc kia thôi.
Sau buổi nói chuyện đó mình tỏ ra dịu dàng với ck hơn, ck nhắn tin về muộn gì đó mình đều trả lời với tính chất xây dựng, rồi mình cg vào Zalo của ck bình luận rất vui vẻ. Từ hôm đó ck ko đi qua đêm nữa, muộn mấy cũng về nhà. Hôm qua còn nhắn tin rủ mình đi nhà nghỉ, vc có buổi rất vui vẻ, sau đó thì mình vẫn nhắc nhở, mình bảo thôi nhé, sang năm mới coi như mọi việc năm cũ bỏ qua, nếu ck có ai đó phải cắt bỏ hết nhé để đánh vào tâm lý ck. Tối ck về hơi muộn một chút nhưng mình vẫn đợi cơm. Ăn cơm xong ck bảo mình cất tiền giúp ck, bình thường toàn để ở Tk thôi các mẹ ạ.
Mình bắt đầu suy nghĩ mông lung và mình nêu ra hai vấn đề;
Thứ nhất: Có thể ck chưa có ai, kể cả là kiểu bóc bánh trả tiền thật, do trước đây mình hay tiêu cực đòi chia tay nên khiến ck bấn loạn thành ra mất cảm xúc (theo ck nói). Giờ thấy mình thay đổi thì ck yên tâm tin tưởng mình. Lý do này thì làm mình yên tâm.
Thứ hai; Có lẽ ck cg đã có ai đó, hoặc trót abc dạng vui chơi giờ thấy ân hận với vợ hoặc là làm như vậy để đánh lạc hướng vợ. Cái này mình rất lo lắng ko biết xử lý ra sao
Có mẹ nào kinh nghiệm chia sẻ giúp mình tìm hướng giải quyết với. Mình xin cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"